Bản thân mọi người phải đứng lên và đấu tranh cho những điều đúng đắn, đứng lên để bảo vệ những thứ xung quanh cuộc sống của họ.
Cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng không gì thế mà chúng ta phải im lặng, phải bỏ mặc những người khác, chúng ta có trái tim.

Bài viết này tôi copy một đoạn trong bài viết của Yoo Ah-In một trong người nổi tiếng ( Gồm có: Yoo Ah-In, Trương Quốc Vinh, và anh Thiên Minh.) mà tôi xem như một người anh, người thầy để học hỏi để tiếng bước, không chỉ trên sự nghiệp mà chính là cách sống của anh.

Nói một chút về vấn đề mà mình đề cập: Đó chính là cách thẳng thắn của một người mang nghệ danh là Yoo Ah-In, câu chuyện được lên đến đỉnh cao bởi những bài viết và cách anh phát ngôn với truyền thông, với mọi người.

Anh ấy đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mọi người, đứng lên để vạch ra những điều mà những nghệ sỹ khác không dám làm, anh đứng lên để nói rằng cuộc sống này không chỉ sống riêng cho bản thân của mình.
----
"Bất luận là thời đại nào, cuộc sống luôn là nỗi đau. Không có một thứ gì gọi là thế giới hoàn hảo đâu. Mỗi thời đại đều tồn tại những vấn đề của riêng nó, và luôn có những điều khiến ta muốn chống lại. Chúng ta kháng cự, đấu tranh, chiến đấu và giành chiến thắng. Đó là cách mà chúng ta hình thành nên thế giới mình đang sống".
Nói thật lòng, chẳng lẽ bạn chưa bao giờ quan tâm hay muốn bày tỏ những cách nhìn cá nhân về những vấn đề chính trị, xã hội và nhân quyền?
Nói thật lòng, nếu được tự do lựa chọn cách sống cho riêng mình, bạn sẽ chọn một cuộc sống như hiện tại, dùng sự im lặng để đổi lấy sự "bình yên"?
Nói thật lòng, chẳng lẽ bạn không muốn sống như thế: tự do nói lên những điều bạn muốn nói, nói lên những điều khiến bạn bực bội với cái thế giới còn đầy rẫy những điều bất công?
Nói thật lòng, bạn thực sự cảm thấy Yoo Ah In là một kẻ thật rắc rối, tự làm khổ bản thân, ngu dại và thích gây sự chú ý nên mới đâm đầu vào nhưng vấn đề nhạy cảm?
Nói thật lòng, sâu thẳm trong tận đáy lòng bạn, bạn nhìn thấy cuộc đời bạn muốn sống trong cuộc đời hiện tại của anh ấy phải không?
Nói thật đi, lắm lúc bạn cảm thấy ghen tị với cách mà anh ấy đang sống, cách mà anh ấy bày tỏ ý kiến của mình, cách mà anh ấy đấu tranh vì điều anh ấy mơ ước, phải chứ ?
Yoo Ah In ấy mà, anh ấy chỉ nói ra điều nhiều người muốn nói mà không dám nói, nhiều người muốn làm mà không dám làm, nhiều người muốn đấu tranh mà không dám đấu tranh.
Không phải anh ấy có thể làm tất cả những điều đó vì anh ấy có trong tay quyền năng của người nổi tiếng, anh ấy có thể làm được điều đó vì anh ấy dám sống khác biệt.
----
Thêm về Yoo Ah-In cho bạn nào muốn biết về anh ấy.
 Ah In (tên thật là Eom Hong Sik) là một diễn viên điện ảnh và truyền hình, giám đốc sáng tạo và nhà tổ chức triển lãm người Hàn Quốc. Anh trở nên nổi tiếng thông qua phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal (KBS, 2010) và được công chúng công nhận kĩ năng diễn xuất xuất chúng thông qua những vai diễn chính tiêu biểu trong phim điện ảnh thuộc thể loại coming-of age Punch (2011), melodrama Secret Love Affairs (2014, JTBC), bom tấn hành động Veteran (2015), arthouse cổ trang The Throne (2015), phim cổ trang dã sử Six Flying Dragons (2015 – 2016, SBS). Yoo Ah In có tới ba tác phẩm nằm trong top 100 những phim điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại là Punch (#62), The Throne (#47) và Veteran (phim quốc dân, #3).
Với những vai diễn xuất sắc ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Yoo Ah In lần lượt đăng quang Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (tương đương với Oscar của Hàn Quốc), Thị đế tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang (tương đương với Quả cầu vàng của Hàn Quốc) với tư cách là diễn viên Hàn Quốc duy nhất đến nay lập nên cú đúp lịch sử này trong cùng một năm. Tính đến nay, anh đang là Ảnh đế trẻ tuổi nhất  của Hàn Quốc và  là Ảnh đế đầu tiên sinh ra trong thế hệ 8x (tính trên cả hệ thổng Grand Slam của Hàn Quốc).
Yoo Ah In được tạp chí Forbes uy tín bình chọn là người nổi tiếng quyền lực thứ 2  và là diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2016.

Nguồn về bài đoạn văn và đoạn giới thiệu: https://www.facebook.com/yooahinvn.