Trên đời này, con gái là một « thứ » khó hiểu không chỉ đối với những người khác mà thậm chí là cả bạn thân họ. Nếu bạn là một cô gái độc thân thì hãy trả lời cho mình một câu hỏi: Tại sao bạn đang độc thân?
Có lẽ bạn sẽ tìm đủ thứ lí do trên đời để biện minh cho việc độc thân như « Tôi chưa tìm được người phù hợp » hay « Tôi còn phải lo cho sự nghiệp sau này ». Hàng tá lí do được đưa ra nhưng hãy thú nhận đi, bạn thực ra đang chưa thực sự cần đến sự quan tâm của một « ai đó » hàng ngày đúng không. Bản chất của vấn đề này là chủ nghĩa độc thân còn đang chảy rất mãnh liệt trong mạch máu của bạn. Nếu bạn có ý định đi lọc máu để loại bỏ chúng thì mình ủng hộ bạn. Nhưng bạn phải công nhận với mình là độc thân rất vui đúng không?
Đúng vậy, độc thân là cái cảm giác bạn có thể làm chủ mọi thứ trên cuộc đời này, là lúc bạn dành nhiều thời gian cho bản thân nhất, chăm sóc và lắng nghe cơ thể của bạn. Độc thân là khi bạn có thể thoải mái mặc những gì bạn thích. Có thể là khoác lên nột một váy thật gợi cảm, một bộ vest thật ngầu hoặc một chiếc áo hoodie « kẹo ngọt » đáng yêu. Độc thân là khi bạn dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng gym đến quên giờ về, là những buổi chạy bộ cùng đám bạn trong hội độc thân rồi dắt nhau đi hàn thuyên đến tối mịt. Độc thân cũng là khi bạn được là chính bạn, được sống một cuộc sống như một chú chim hải âu, bay đi khắp nơi và dừng lại khi thấy mệt.
Và đừng quên độc thân là thời gian để bạn thu thập kinh nghiệm sống, là bước chuẩn bị cho tổ ấm hạnh phúc của bạn sau này. Hãy thoải mãi cho các sự lựa chọn, tạo cơ hội cho những chàng trai đến với bạn. Bạn không phải là nữ chính trong phim ngôn tình nên sẽ chẳng biết trước được ai sẽ là định mệnh của đời bạn đâu. Cho nên ngại gì mà không thử nhỉ? Chủ nghĩa độc thân không phải là chế độ độc tài. Hãy mở lòng ra và đón nhận điều đặc biệt của cuộc sống nào.
Độc thân như một ly trà
Chợp mắt một cái, lấy chồng sinh con
Khi còn độc thân, bạn y hệt như một cái cây thẳng đứng giữa một cánh rừng và không bị một cây leo nào quấn phải hay bị đụng tán với một cái cây nào đó gần bạn. Và dĩ nhiên không sớm thì muộn bạn cũng sẽ bị ràng buộc bởi những dây leo « không mời mà đến ». Vậy nên hãy sống hết mình và đúng đắn khi bạn còn một mình.

Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ: Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, Hai là thời thanh xuân không thể trở lại lần hai.
Cuộc sống muôn màu lắm. Khi bạn còn là màu xanh thì hãy năng động và cởi mở như sắc xanh ấy. Nhiều bạn nữ sợ bị người đời soi mói, sợ thất bại mà ngần ngại thể hiện bản thân. Nhưng bạn có sợ hãi cả đời được không? Hãy nhớ khẩu hiệu « lové you do ». Cuộc sống này là của bạn, thanh xuân này là của bạn. Khi bạn hết độc thân thì thanh xuân cũng tan bến dần theo. Đừng để bản thân bạn phải hối hận về một điều gì.
Thanh xuân chỉ có một lần, độc thân có thể có nhiều lần nhưng bạn đâu thể lấy lại được con người độc thân giàu sức trẻ ngày. Hãy biến quãng thời gian đó trở nên thật ý nghĩa. Để đến khi nhớ lại, bạn sẽ thấy tự hào và muốn sống lại khoảng thời gian ấy một lần nữa.
From my sis,