Cuộc sống của tôi sau khi xem Vtuber.
Chào mọi người, mình là người mới lần đầu lên Spiderum và đây cũng là bài viết đầu tiên của mình. Mình hôm nay muốn chia sẻ một chút...
Chào mọi người, mình là người mới lần đầu lên Spiderum và đây cũng là bài viết đầu tiên của mình. Mình hôm nay muốn chia sẻ một chút về một số câu chuyện mà mình đã gặp phải sau khi mình bắt đầu xem Vtuber từ đó tới giờ.
Khởi đầu: Đối với mình thì vào tầm tháng 11 năm 2019, mình lúc đó là một thanh niên không học vấn hay không nghề nghiệp gì cả. Mình thực sự lúc đó chỉ có sáng dậy ăn sáng chơi game cho đến chiều rồi tối đi ra nơi làm thêm để kiếm chút thu nhập. Mình vẫn ở cùng với cha mẹ và mình lúc đó đều không có ý định tự lập, mặc dù mình rất có tinh thần tự lập (nhiều người nói mình vậy). Lúc đó là một ngày buổi chiều, mình hoạt động ở trong group 日本のYABAI trên Facebook, đây mà một hội nhóm shitposting về chủ đề Nhật Bản mà mình rất thích thì có xem được một video của một cô gái anime tóc vàng rất đẹp, sau một thời gian thì mình biết cô ấy tên là Otogibara Era, Vtuber thuộc Nijisanji (cô ấy đã nghỉ mà theo ngôn ngữ chuyên ngành là tốt nghiệp). Lúc đó cô ấy chơi game Plug and Play và mình bị hấp dẫn bởi giọng cười... nghe hơi giống khỉ của cô ấy. Mình thấy hay, và mình lưu lại video đó xem và dần các member trong đó dần vô tình giới thiệu thêm các nhân vật khác, và các nhân vật khác dần được giới thiệu với mình lúc đó là Fubuki với video https://fb.watch/4OQbyg6Y5M/. Korone và Matsuri với video này https://fb.watch/4OQcvNXA9M/ và nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Đến tầm vào tháng 4 năm 2020, mình bắt đầu thấy tần xuất các Vtuber trở nên dày đặc hơn và mình quyết định xem thử. Video đầu tiên mà mình xem về Vtuber trên Youtube là Alphabet with Vtuber https://youtu.be/Z7QeFdlIwC4. Lúc đó mình mới nhận thấy cái độ dị của nó lớn đến mức nào. Mình lúc đó kiểu: "Wao, these girls are making some hot sh*t content". Và từ đó mình đã rớt xuống hố sâu không đáy của Vtuber.
Người đầu tiên mình theo dõi và cũng là người mình yêu thích nhất đó chính là Akai Haato (hay là Haachama bây giờ).

Đối với mình thì ấn tượng đầu tiên thì cô ấy có tính cách khá là dễ thương, hoạt bát và cực kì nhát. Nói chung là cô ấy là có tính cách rất hợp gu của mình nên mình chọn cô ấy là người đầu tiên theo dõi. Sau dần thì những nội dung của cô ấy dần "suy đồi" hơn so với con người của cô ấy lúc đầu, tuy vậy thì cô ấy vẫn rất top tier so với các nhân vật khác với lượng content mà cô ấy mang lại cho mình.
Người tiếp theo chính là Inugami Korone.

Một dạng nhân vật "Á nhân" điển hình trong các phim hoặc game anime fantasy, cô ấy có tính cách hoạt bát hơn và có thể nói có tính cách nổi bật đúng con người của cô ấy "một cô chó dễ thương". Cô ấy chơi game không hẳn là pro nhưng cũng không quá tệ, có một niềm mãnh liệt cho các game retro thậm chí còn mua các máy console cũ (N64, Sega Genesis, PS1...) để chơi đúng con game mà cô ấy stream. (What a gamer she is)
Nói chung đó là một số ít mà tôi chia sẻ, còn rất nhiều người nữa trong đây mà tôi chưa nói hết đâu nhưng chỉ sợ viết nhiều lại lạc đề mất. Đó là 2 trong 47 Vtuber khác trong một nhóm gọi là Hololive thuộc công ty Cover Corp điều hành, với lại còn nhiều người làm riêng nhưng những Vtuber có công ty điều hành này lại mang lại content chất lượng hơn như: "Live show ca nhạc", "Talkshow". Và ta luôn được khẳng định 100% họ không bị fake giới tính.
Vậy nhưng trong năm 2020, từ "Simp" được phổ biến nhờ Pewdiepie nhắm về một lượng lớn viewer nam khi coi các streamer nữ donate hàng đống tiền chỉ để nhận được vài giây chú ý khiến cho nhiều người khá là tự ti về điều đó. Tuy vậy với Vtuber lại khác, ở Youtube có hệ thống Super Chat (dạng donate riêng của Youtube) và thực sự mỗi stream của các Vtuber đều có một lượng lớn thanh niên Simp thực sự donate từ vài trăm Yên lên đến vài vạn Yên là điều kiểu hiển nhiên luôn ấy. Vậy nhưng họ tự hào về điều đó, họ công nhận những Vtuber đó có tài năng trong các content mà họ tạo ra cho người xem rất là hay và tuyệt vời. Ở Việt Nam thì Youtube chưa cho mở như vậy nhưng vẫn có thể tham gia hệ thống Membership trả hàng tháng cũng coi như là ủng hộ họ rồi.
Còn với mình, nhìn đi nhìn lại cuộc hành trình xem Vtuber. Tới nay đã hơn 1 năm rồi. Mình nhìn thấy rằng, họ là một tập thể con người khác nhau sau màn hình máy tính đó. Họ đều là người lạ nhưng đã thành bạn với nhau cũng nhờ những câu truyện của họ gặp nhau cùng làm Vtuber, cùng làm content creator. Truyền cho mình cảm hứng về việc sống tích cực hơn, sống tự lập hơn và giúp mình tự tin hơn. Mình giờ đã có động lực để đi làm và đi học hơn cũng nhờ họ, họ tuy không biết mình là ai nhưng họ đã vô tình giúp được hàng triệu trái tim theo dõi họ cho đến tận bây giờ.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Otakulture
/otakulture
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất