Tổng kết năm 2019 của bạn:
"Tách, đang trên con đường của tuổi 20
Học hành bấp bênh
Công việc ngổn ngang, và hay bị sếp chửi
Cuộc sống thì nghèo nan
Hay bị người yêu dỗi vì ngủ quên"
Hay lên Spiderum đọc bài của các bạn kể về 2019 của các bạn ý xong con bé mỉm cười trong sự cùng cực :>. Các bạn thì ai cũng có thành tựu riêng còn bạn Tách đến 24 âm vẫn than thở rằng chưa kịp thở đã hết mẹ năm rồi.
20 âm khăn gói về quê, ở chơi Hà Nội mấy hôm, đến hôm về ghé ngang qua chợ hoa mua cho bố cây quất cảnh, được cô bán hàng lấy rẻ cho một nửa xong bạn Tách tự nhận rằng à hoá ra mình vẫn còn có sự cute cần thiết.
- Vì cháu là học sinh nên cô giảm giá cho đấy nhé
- Ơ sao cô biết cháu là học sinh ạ, trông cháu trẻ thế ạ?
- Không, trông cháu nghèo 🙂
Đấyyyyy, xong bị người yêu cười vào mặt. Nhưng thôi bởi vì không đú được với các bạn cùng lứa, xinh đẹp, quyến rũ, trưởng thành, 1 chồng 1 con, lương tháng 10 triệu nên quyết tâm dừng cuộc đời ở tuổi 16 ngốc nghếch :">
Thỉnh thoảng anh người yêu chụp hình con chó ở ngoài đường xong bảo "nhìn kìa, anh thấy con chó ngoài đường còn rực rỡ hơn tiền đồ của bé"  =))))) ngao ngán thật sự.
Nhưng nói chung là vẫn cứ phải yêu đời 3000 các bạn nhó. Cợt nhả cho nó vui.