Cách đây 7 năm, ĐT Đức còn đứng trên đỉnh thế giới với đội hình đẳng cấp đồng đều. Giờ đây, đội bóng của HLV Joachim Lowe lại đang sở hữu những lựa chọn nghèo nàn đến khó tin ở một vị trí trọng yếu: trung vệ!
“Tôi không nghĩ rằng những gì đã xảy ra đi đúng theo con đường mà Lowe đã lên kế hoạch”.
Đó là phát biểu của Toni Kroos khi HLV Joachim Lowe ‘’phải’’ loại Hummels, Boateng và Muller ra khỏi đội hình ĐT Đức, dẫn theo Sky Sport.
Theo DW, hàng phòng ngự của tuyển Đức lúc này đang thực sự là mối nguy cho chính những Cỗ xe tăng tại kỳ Euro mùa hè tới. Hãy thử điểm qua những lựa chọn tốt nhất của Joachim Lowe ở vị trí trung vệ để xem nhận định này liệu có chính xác?

Cái tên đầu tiên có thể nhắc tới là Matthias Ginter. Trung vệ của Gladbach là lựa chọn quen thuộc của Lowe, hiện cũng đang có mùa giải thăng hoa ở cấp CLB, cạnh tranh cho suất dự cúp C1. Ginter có lẽ là cái tên ít gây lo lắng nhất với NHM Đức, nhưng ngoài anh ra thì…
Jonathan Tah là trung vệ tiếp theo trong danh sách. Cầu thủ 25 tuổi thậm chí còn không đảm bảo được vị trí xuất phát thường xuyên ở Leverkusen. Với chỉ 13 trận khoác áo tuyển Đức tính đến lúc này, Tah bị đánh giá là thiếu tập trung trong nhiều thời điểm.
Đã là cầu thủ của Bayern Munich thì phải sở hữu đẳng cấp hàng đầu, nhưng trường hợp của Niklas Sule có thể lại là ngoại lệ. Trong mùa giải ăn 3 hủy diệt của Bayern, Sule chẳng mấy khi góp mặt do chấn thương nghiêm trọng. Hiện tại, anh còn đang bị HLV Hansi Flick đẩy ra đá… hậu vệ phải trong đội hình của Hùm Xám.
Từ trái sang: Matthias Ginter, Jonathan Tah, Niklas Sule. Thật ngạc nhiên là những trung vệ ở ĐT Đức lại cần phải có chú thích tên thì nhiều người mới biết :v 
Cùng tên Niklas, và trường hợp của Niklas Stark cũng không khá khẩm hơn Sule là bao. Anh đóng vai trò quan trọng ở cấp CLB, nhưng là CLB… Hertha Berlin - một trong những đội thủ tệ nhất Bundesliga. Kinh nghiệm thi đấu cấp quốc tế của Stark: 2 trận chơi cho đội một Đức.
Nhiều kỳ vọng lúc này sẽ được đặt lên Antonio Rudiger. Trung vệ duy nhất trong danh sách thi đấu bên ngoài lãnh thổ Đức thất sủng dưới thời Frank Lampard, nhưng đang có những dấu hiệu hồi sinh từ khi Thomas Tuchel tiếp quản ghế nóng tại Stamford Bridge. Số 2 của Chelsea có tốc độ, khả năng thích ứng tốt với các hệ thống chiến thuật khác nhau và không thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, nhưng dường như lại không được lòng Joachim Lowe.
Antonio Rudiger nên được tin tưởng nhiều hơn?
Một đội bóng cách đây 7 năm còn đứng trên đỉnh thế giới với đội hình đẳng cấp đồng đều, giờ đây lại đang sở hữu những lựa chọn nghèo nàn đến khó tin ở một vị trí trọng yếu là trung vệ! Vậy hãy nhìn xem những con người đã bị gạch khỏi kế hoạch, họ ở hiện tại đang ra sao?
Với Jerome Boateng, cầu thủ 32 tuổi đã không chơi cho ĐT Đức từ năm 2018. Hiện anh vẫn đóng vai trò quan trọng tại Bayern Munich, nhưng nhìn vào những màn trình diễn chậm chạp của Boateng như trong thất bại muối mặt 2-3 trước Borussia Monchengladbach, có thể thấy ‘’Thank you, next’’ nên là thông điệp gửi đến Boateng nếu nói về cánh cửa trở lại đội tuyển.
Mats Hummels cũng ở vào một hoàn cảnh tương tự. Hummels cũng đã rời xa tuyển Đức từ năm 2018, và dù vẫn đang là thủ lĩnh hàng thủ của Borussia Dortmund, sự chậm chạp của anh luôn là tử huyệt trong các cuộc đối đầu đỉnh cao. Chỉ cần nhìn vào các trận Der Klassiker gần đây là rõ.
Mats Hummels và Jerome Boateng - đã là dĩ vãng...
Sau khi đưa ra một danh sách như trên, trang DW Kick Off đặt ra câu hỏi: Nếu ngày mai bạn là HLV ĐT Đức, bạn sẽ chọn ai cho vị trí trung vệ?
Với cá nhân người viết, Matthias Ginter và Antonio Rudiger có lẽ đã là những gì tốt nhất cho người Đức ở thời điểm hiện tại. Đưa Boateng hay Hummels trở lại là không thực tế và cũng sẽ khó lòng mang lại hiệu quả to lớn gì, trông cậy vào Stark, Sule hay Tah cũng tương tự.
Và trong khi ‘’so bó đũa chọn cột cờ’’, bóng đá Đức sẽ cần mở rộng tìm kiếm nhân tài thêm nữa. Bởi khi một trang tin uy tín như DW thả like lựa chọn của NHM là… Philipp Lahm, có thể thấy vấn đề khan hiếm nhân sự nơi trung tâm hàng thủ Die Mannschaft đã nghiêm trọng lắm rồi.


_ Bài viết dựa trên thông tin từ trang Instagram DW Kick Off. Ảnh minh họa, sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.