5.11.2019 
Hơn hai tháng để tạm biệt tuổi 18. Lần đầu tiên dành một chút tự hào cho những gì bản thân đã làm được. Có lẽ nên ngừng việc đổ lỗi cho may mắn. Phải yêu thương bản thân. 
18 năm được sống. Hi vọng có thể ý thức bản thân trân quý cuộc sống này thêm ngàn lần nữa. Xin đừng nghĩ quá nhiều đến điều tiêu cực. Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn như nó vốn dĩ phải như vậy. 
Phải cảm ơn mọi người.
Tập ghi chép lại mọi thay đổi. Để xem, có người đã lớn như thế này rồi. 
Phải tự lo cho bản thân. 
Bắt đầu vài thứ hay ho đã nhiều lần nghĩ đến. Chuẩn bị cho tương lai và một kế hoạch dài hơi. 
Thời gian càng trôi nhanh khi người ta lớn lên, phải không ?
N.