“Có thể chị em chưa biết, trước khi đạt tới thành công trên con đường kinh doanh online, tự làm chủ công việc kinh doanh của riêng mình với mức thu nhập mỗi tháng hơn 60 triệu như hiện nay, Na cũng từng thất bại, thất bại rất nhiều lần. Phương châm sống của Na là: không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách.

Ông bà ta có câu, khi gặp khó khăn, đừng nói hỏi tại sao lại là tôi mà hãy nói hãy thử tôi đi. Tất cả những lần thất bại chỉ là động lực để Na bước tiếp. Thất bại dẫn Na tới thành công là AmStreet ngày nay.

Na là cô gái nhỏ ở vùng quê nhỏ nhưng có ước mơ to lớn tột cùng. Na từng trải qua ba lần dang dở trong hôn nhân. Từng một mình vượt qua trầm cảm vì bệnh vô sinh. Nhưng vì Na luôn sống chân thật, giúp người làm niềm vui, nên Chúa rủ lòng thương tác hợp cho Na gặp Hulk.

Hulk không ngại quá khứ của Na mà còn vì đó muốn che chở cho Na trọn đời. Bằng kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng và sản phẩm của AmStreet, Hulk giúp Na yêu đời, yêu người và chữa khỏi bệnh vô sinh. Na có Hulk và Jerry là hai người đàn ông tuyệt vời nhất đời mình. Nay niềm vui đó càng tăng thêm gấp bội khi gia đình chuẩn bị đó thành viên mới.

Na muốn chia sẻ niềm vui đến mọi người. Mong mọi người sẽ luôn vượt qua thất bại, hướng tới tương lai.

Các bạn sinh viên, mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng muốn kiếm thêm thu nhập mà không cần vốn liên hệ với Na nhé. Chỉ cần cung cấp CMND và số điện thoại là được gắn vào nhóm làm việc ngay.”

Hôm nay Na đăng một bài dài hơn thường lệ lên Zalo, Facebook. Thị tin rằng với những hình ảnh check-in sang chảnh, xe hơi, chồng đẹp con xinh sẽ thu hút nhiều người muốn giàu nhanh mà không cần vốn.
Có mấy người nhắn tin hỏi cách chữa vô sinh. Na tự tin bảo họ dùng thực phẩm chức năng AmStreet là bệnh gì cũng hết.
Vừa nhắn tin, Na vừa gọi điện cho ba ruột:
“Alo ba hả, hôm nay ba rảnh không? Trưa nay vợ chồng con về nhà rước ba, ba dẫn con qua nhà bác Tám bên Bến Tre bạn ba nha. Dạ. Ba sắp xếp thêm hai, ba người nữa giùm con, con với anh Hulk về tư vấn chữa bệnh xương khớp, tiểu đường, bán dinh dưỡng AmStreet giúp bà con nha ba. Dạ, con cảm ơn ba.”
“Chồng ơi, anh đang làm gì đó?”
Na thấy Hulk đang nằm võng bấm điện thoại nên hỏi. Hulk trả lời:
“Anh chơi game”
“Sao chơi game hoài vậy anh?”
“Thì em không cho anh lên FB, Zalo, sợ anh tán gái, anh không chơi game thì làm gì?”
Na đưa Ipad qua cho Hulk:
“Nè, chồng đọc bài này đi, vợ mới soạn bài về dinh dưỡng AmStreet cho người bị xương khớp, tiểu đường. Chồng học cho thuộc để mình quay video lên youtube với lại đi tư vấn bán thuốc nha.”
“Ok thôi. Mà có thưởng gì không vợ yêu?”
“Thưởng cho đứa nhỏ nè. Chồng yêu thích hông?”
Hulk trầm tư, hắn nghĩ về đứa nhỏ sắp ra đời. Đặt tên gì cho nó đây, hông lẽ đặt là Đô Rê Mon?
Cái tên là một sự liên kết giữa cha mẹ và con cái. Đó có thể là sự kỳ vọng, tự hào, một lời chúc phúc của cha mẹ dành cho con cái của mình. Cha mẹ Nguyễn Văn Thanh Nhân mong gã trở thành một con người thanh cao, trong sáng, Thanh trong thanh bạch, Nhân chính là người.
Bước ra đời với nhiều ham muốn hưởng thụ mà lại chẳng muốn làm nhiều, gã quay ra khinh bỉ chính cái tên mang theo lời chúc về sự trong sạch đó. Trong sạch có bán lấy tiền được không? Trong sạch có lên mặt với thiên hạ được không?
Giá trị cốt lõi mà gã tích lũy được qua hơn 20 năm làm người là vẻ bề ngoài. Gã có một vẻ ngoài cao gầy, da trắng, giọng nói ngọt ngào khiến bao thiếu, và không thiếu, nữ si mê. Chiến tích có thật mà gã có thể khoe ra là những cuộc tình. Gã dùng điều đó để kiếm ăn.
Có một lần "yêu" cô gái thích ngôn tình Trung Quốc, gã đọc được đoạn "cưới bạch phú mỹ, bước lên nhân sinh đỉnh phong". Gã biết mình đã tìm thấy chân lý cuộc đời. Để cho "sang" hơn, Thanh Nhân chọn cho mình một cái tên tiếng Anh. Gã chọn tên John Nguyễn. Một cái tên đủ Tây mà chẳng ý nghĩa gì, gã chọn vì mong được uống Johnnie Walker thôi.
"Chào bạn, mình là John."
Gã luyện tập hàng trăm lần câu đó trước gương sao cho thuần thục, ngầu và đẹp trai nhất. Nhưng khi giới thiệu với bạn bè thì chẳng ai quan tâm.
"Chào John, tên tiếng Việt của bạn là gì?"
Johnnie ức chế lắm, không lẽ lại chọn một tên tiếng Anh khác? Không lẽ mình không thể từ bỏ sự trong sạch chỉ còn trong mỗi cái tên này sao? John Nguyễn không biết rằng đám bạn bè rượu thịt của hắn đã đặt sẵn một cái tên tiếng Tây cho hắn từ lâu: Thanh Nhân = người xanh = The Hulk.
Từ khi thị Na biết được tên The Hulk, chính hắn cũng tự gọi mình như vậy. Hắn chẳng còn nhớ John Nguyễn, chẳng còn nhớ Thanh Nhân. Hắn là Hulk.

Chiều hôm đó, Ha Thị Na và Hulk Nguyễn dẫn ông Chín – ba ruột Na đi một vòng Bến Tre, ghé lại nhà những người bạn cũ, người quen của ông Chín để “khám bệnh” và chào hàng.
Hôm nay Na mặc một bộ đầm xanh da trời, túi xách màu vàng, giày đỏ, tóc đỏ. Hulk mặc quầy tây đen, giày đen, sơ mi xanh lá. Hai vợ chồng trang điểm thật tự nhiên. Bước ra từ chiếc xe hơi đỏ, người quê nhìn vô chắc cũng nghĩ là doanh nhân thành công trên thành phố.
Na làm đạo diễn cho Hulk, tranh thủ chụp nhiều ảnh để đăng bài quảng cáo. Những lúc chụp ảnh này là lúc Na rất hài lòng, được ông chồng đẹp trai mà lại chịu diễn, lại ngoan ngoãn nghe lời.
Hulk hai mắt nhắm hờ, tay bắt mạch của một bà lão. Hulk tập trung ghi toa thuốc. Hulk cầm phim X-quang của bệnh nhân lên xem.. Tách, tách, tách… Na chụp ảnh liên hồi.
Bệnh nhân ngơ ngác nhìn, rồi nghe Na với Hulk trả bài một hơi về các tác dụng và thành phần của thuốc AmStreet. Họ có hiểu gì đâu. Nhưng nể ông Chín bạn già, công ty cũng nổi tiếng của Mỹ, họ cũng mua vài trăm, một triệu để đó cho vừa lòng bạn.
Na vui lắm, hôm nay đi một vòng bán được 5 đơn hàng, như vậy tháng này Na không còn phải bỏ tiền mua hàng nhiều nữa. Nhớ tới đống chiến lợi phẩm hình ảnh hôm nay, Na đăng Zalo liền:
“Kinh doanh với AmStreet mang đến thu nhập mà còn là cơ hội cho vợ chồng em giúp đỡ mọi người. Hôm nay vợ chồng em giúp cô bác ở Bến Tre điều trị tiểu đường và bệnh xương khớp lâu năm”.
(Kèm theo hình ảnh Hulk bắt mạch bằng cách để hai ngón tay lên cổ tay bệnh nhân, hình ảnh Hulk cầm ngược tấm phim X-quang).
Những người không biết nhìn vào cũng tưởng Hulk giỏi y thuật lắm. Đó là “Hulk thần y”.
AmStreet kinh doanh không chỉ có thực phẩm chức năng mà còn rất nhiều dòng sản phẩm khác từ nước rửa chén cho đến… cái nồi. Cái nồi của AmStreet được xưng là có rất nhiều chức năng và công dụng thần kỳ.
Mỗi tuần một lần, Na lại mang cái nồi thần cùng ông thần nồi là Hulk đi đến bất kỳ nhà một người nào sẵn sàng đón tiếp hai vợ chồng họ. Công thức của những cuộc gặp mặt đó là:
“Anh chị em nào muốn ăn tôm xào giòn ngọt bằng nồi thần AmStreet không ạ? Na và Hulk sẵn sàng phục vụ, anh chị em hùn tôm, Na Hulk hùn nồi, chúng mình cùng làm một bữa ăn vui vẻ cuối tuần nhé.”
Na rất chăm chỉ đăng bài, chăm chỉ mang từng chai nước rửa chén cùng cái nồi thần đi khắp nơi, ông thần nồi kiêm thần y Hulk làm tài xế. Nấu bao nhiêu bữa ăn vui vẻ rồi mà Na chưa bán được cái nồi nào.
Cái nồi thần giá hơn 7 triệu. Còn ông thần nồi, Na gọi là “chồng yêu”, lại khuyến mãi cho hai đứa nhỏ, nên miễn phí trọn đời. Đó là Na nghĩ vậy.
(hết chương 5)

Đây chỉ là chuyện hư cấu. Để ủng hộ tác giả, mời đọc chuyện có thật về doanh nhân giựt nợ Nguyễn Thúy Hằng tại đây: