Tôi phải công nhận rằng sẽ chẳng có mối quan hệ nào đặc biệt như với bạn thân khác giới.
Tất cả sẽ dừng lại một cách nhẹ nhàng nếu từ “bạn thân” ấy không đi kèm từ “khác giới” phía sau.
Vẫn là bạn thân với nhau, vẫn là những câu chuyện cười đùa ở đầu hèm, vẫn là những lần đi nhậu hăng say nhưng nó lạ lắm.
Lạ ở chỗ rằng vào một thời điểm nào đó, bạn có thể yêu họ, yêu trong một tình yêu đầy sự tin tưởng, gắn bó và chân thành.
Lạ ở chỗ rằng vào một thời điểm nào đó, bạn có thể mất đi họ như thể chưa từng quen biết nếu như họ có người yêu.
Tất nhiên vẫn sẽ còn rất nhiều tình bạn rất chân thành và bền chặt giữa hai người khác giới. Nhưng món quá ấy chỉ dành cho những người chơi đúng “luật” thôi.
Luật ở đây chẳng có ai công nhận cả thế nhưng dựa vào kinh nghiêm xương máu, tôi xin chia tình bạn khác giới thành nhiều kiểu:
1. “Trên tình bạn dưới tình yêu” có chút mùi “friendzone” hoặc là thích thầm nhưng không dám nói nên chỉ chọn cách làm bạn thân, làm anh chị em với người đó.

Đây là dạng mà tôi khá chắc rằng mình đã từng nghe qua rất nhiều
Như ông bà từng nói : “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, có khi những cử chỉ tiếp xúc thân mật ngỡ chừng rất cởi mở và tự nhiên giữa bạn bè lại nhen nhóm lên trong lòng ta một chút rung cảm, một chút sự “thích thích” đâu đó.
Thông thường, với những anh em tỉnh táo, rõ ràng thì sẽ tránh được chút rung động này và tiếp tục duy trì mối quan hệ.
Nhưng nếu tình cảm của anh em không chỉ dừng lại ở những cái chạm tay, chạm vai thì khả năng cao rằng ông sẽ mạnh dạn mà chốt “deal” với người ta.
Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, ông có được người yêu. Đến giai đoạn này, tôi xin ghen tỵ mà chúc các ông thật hạnh phúc. Bởi khi ấy, ông sẽ trải qua một kiểu tình yêu vô cùng chân thành và lâu dài bởi nó được dựng nên từ bao năm tháng “nằm vùng” làm bạn và các ông cũng đã hiểu tính cách họ rất kĩ. Thế nên việc tỏ tình sẽ là một quyết định rất sáng suốt. Chắc rằng ông cũng đừng nên mong đợi rằng tình yêu ấy sẽ rạo rực, mãnh liệt với các mối quan hệ khác. Bởi đơn giản một điều ông đã quen với những cử chỉ gần gũi giữa hai người. Thế nhưng nếu chịu khó làm mới con người mình mỗi ngày thì chắc chắn hai người sẽ có được sự bất ngờ, thú vị khó tả. Bởi sẽ đến một lúc ông phải thốt lên rằng: “Tao tưởng mày sẽ nói vậy” và cười lộn ruột. Nhưng không phải không có rủi ro, nếu ông thất bại thì ông vẫn có thể duy trì mối quan hệ ấy nếu ông thể hiện rằng ông đã không còn tình cảm gì với họ nữa. Còn nếu ông vẫn còn cố đấm ăn xôi thì khả năng cao là mối quan hệ sẽ đi theo hướng tệ đi.
Lời tiếp theo, tôi xin chia buồn đến những “thành phần” đã liệt vào danh sách đen friendzone và các chiến sĩ du kích nằm vùng dưới danh nghĩa bạn bè. Thường thì các ông vẫn có cơ hội trở thành người yêu như các ông muốn. Thế nhưng khả năng cao là mọi hành động, sự quan tâm của ông dành cho họ thì trong mắt họ, ông chỉ là một người bạn. Điều ông dành cho họ chỉ giản đơn là “Bạn bè đối xử nhau thế là chuyện nhỏ”.
Thế nên ông sẽ rơi vào tình cảnh, tiến thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch khi tiến cũng không được mà tiếp tục giữ mối quan hệ lại khiến ông càng đau thôi. Chúc các “chiến sĩ” thành công nhé.
2.Bạn thân khác giới theo đúng nghĩa.

Xin lỗi vì tôi đã hơi nghĩa tiêu cực về tình cảm bạn bè của các bạn trong nhóm này.
Tôi xin chúc mừng anh em nào vẫn gìn giữ được mối quan hệ kiểu này bởi vì nó rất hiếm.
Ông sẽ biết ông có trong mối quan hệ này hay không qua hai câu hỏi:
Liệu ông có ham muốn về thể xác của người đó không? Điều đó có thể làm nên rung động khi ông tiếp xúc thân mật ?Liệu ông chơi thân với họ vì tính cách vì hợp gu nói chuyện hay vì họ là con gái? Hãy hỏi rằng liệu họ là con trai thì ông có cư xử khác đi quá nhiều không?
Nếu tất cả câu trả lời là không thì xin chúc mừng, ông đã trở thành một trong số ít người may mắn nhất trên đời.
Với trường hợp này, ông hãy cứ chiến hết mình và tận hưởng bởi ông sẽ tránh được hầu hết tất cả những mớ “bồng bông” khi lỡ thích người bạn thân của mình.
Đồng thời khi một trong hai có người yêu, ông sẽ dễ chấp nhận và cởi mở hơn trong vấn đề họ dành nhiều thời gian cho người khác hơn các ông.
Chúc mừng.
3. Bạn thân “lợi ích” (FWB)

Cho bạn nào chưa biết thì có thể tự tham khảo trên mạng nhé, chú ý là nên tham khảo khi đang ở một mình.
Thật ra tôi rất đắn đo khi phải liệt kê loại bạn kì lạ nhất vào đây.
Và do tôi còn là một thằng trẻ con không biết gì nên sẽ không đưa ra lời khuyên hay chỉ dẫn cho anh em.
Tôi chỉ biết một châm ngôn duy nhất khi bước vào mối quan hệ này là không được, không được, không được thích họ.
Chỉ có thế thôi.
Bài viết hôm nay khá ngắn và không nhiều chiêm nghiệm như các bài trước đây nên mong mọi người ủng hộ nếu thích phong cách này.
Cảm ơn nhé
Silent B

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất