Crush, uncrush hay thưởng thức tình bạn nhỏ
Crush là một khái niệm dễ thương khi ta độc thân nhưng là hiểm hoạ khi ta đã có người thương bên mình. Đáng sợ hơn, nó khiến bạn vui...
Crush là một khái niệm dễ thương khi ta độc thân nhưng là hiểm hoạ khi ta đã có người thương bên mình.
Đáng sợ hơn, nó khiến bạn vui vẻ một cách kỳ lạ nhưng lúng túng một cách dở người khi gặp người đó.
Bạn đấy tên Crush, viết tắt Cr. Căn bản thì Cr. trông cũng bình thường như bao người qua lại trong văn phòng. Trước đây bạn ấy ở lầu 10, cơ mà thế quái nào Cr. lại chuyển xuống lầu 3 ngồi cùng phòng với Gr., một cô nàng không già không trẻ, dở dở ương ương giữa không trung bầu trời. Và cô này thì có người yêu rồi, một anh bạn siêu dễ thương ngồi cạnh, anh này nhìn cưng vãi xoáy luôn, và cô Gr. cũng yêu anh này vãi xoáy luôn.
Chuyện cũng đếch có gì xảy ra nếu như cậu Cr. không ngồi gần cửa exit, lối đi ưa thích của Gr. Tình cờ một hôm cô Gr. đi ngang qua mặt của cậu Cr. và thấy thùng thính để sau cậu này đáng yêu vãi chấy (tất nhiên là cô Gr. chả quan tâm gì tới cậu Cr. này), cô ấy chỉ trỏ xong cười rõ tươi với anh người yêu, mắt nhìn thùng thính thú vị. Thế quái nào cậu Cr. lại nhìn lên và cười với Gr., quen biết gì nhau mà cười với tôi, Gr. trộm nghĩ. Nhưng cậu này cũng dễ thương, thế là cười lại luôn, cùng team mà sao lại phải thẹn thùng?
Và kể từ ngày đó, Cr. đều nhìn theo Gr. bước vào cửa exit cho tới khi Gr. nhìn lại mới thôi. Những lần đầu thì cô này cũng ngại, mẹ, cười được một lần thế là cứ cười mãi thế, Gr. chửi thầm trong bụng. Nhưng cậu Cr. cứ cười mãi, và Gr. cũng đành chào thua sự đáng yêu của cậu này. Cười trả lại cho người ta đi chứ, sao cứ mãi lơ là...
Gr. nói chuyện với Cr. nhiều hơn, để ý Cr. nhiều hơn. Cr. không hẳn là đẹp trai, nhưng rõ là nét của cậu này xinh. Đôi mắt hơi mơ màng lãng đãng, lửng lơ như mây bay trên trời, mũi cao dài và đôi môi dày mọng hay cười (thì toàn cười với Gr. nên là Gr. mặc định thế thôi). Cr. cũng khá cao, bờ vai rộng hấp dẫn và hay đội mũ ngược trẻ con, một hình tượng đối lập trên một cơ thể, chẳng có cái nào đi cùng nhau.
Hình minh hoạ:
Gr. thực sự không hứng thú với trai nhỏ tuổi, đặc biệt là nhỏ hơn cả bốn tuổi - một khoảng cách xa tít mà cô Gr. thực sự không mong dính líu tới. Cơ mà sao cái bạn Cr này, ừ cái bạn này, cứ ngộ ngộ thế nào ấy nhỉ....
Nhưng rồi Cr. cũng đổi chỗ, không ngồi gần cửa ra vào nữa mà vào trong góc phòng, xa cô Gr. hơn một chút. Đã không còn những nụ cười chào đón, không còn cái cau mày nhẹ nhàng, không còn cảm giác mong chờ đôi mắt nào đó đang hướng tới cửa tìm mình, Gr. thầm tiếc cho cảm giác đợi chờ đang dần hình thành.
Và Gr. cũng dần quên Cr., xa mặt cách lòng luôn hiệu quả với cô nàng lạ kỳ này. Dẫu cùng team nhưng Cr. không phải lúc nào cũng ghé qua chỗ Gr. để bàn việc hay rủ ăn uống bâng quơ, vốn hai người không có thói quen này. Facebook của hai người cũng không kết nối dù cho có gặp nhau mỗi ngày, đôi khi cô Gr. vẫn thắc mắc tại sao mình lại chưa add account của Cr., và Cr. sao không hỏi facebook cô? Tuy nhiên việc đó cũng không quan trọng nữa... Mọi việc quay lại quỹ đạo cũ, cô Gr. lại tiếp tục dở người và Cr. thì vẫn luôn đội mũ ngược, chẳng còn băng qua mặt nhau.
Bỗng một chiều mưa, notification của phần add friend nhảy lên. Mệt mỏi vì nhức đầu, lại không có việc gì làm, cô Gr. lười biếng click vào số 1 màu đỏ. Và điều xảy ra tiếp theo khiến cô như bật ra khỏi ghế: vâng, cuối cùng thì Cr. bé nhỏ vai ngang mắt mơ màng cũng đã add facebook của cô, cái tài khoản mà cô hay len lén vào stalk cách đây không lâu. Và lúc này đây, cô như mới lạ trở lại. Cr. chủ động add fb của mình cơ đấy, Gr. dở hơi cười một mình. Không chần chừ, cô đã accept ngay và luôn Cr. ngọt ngào bé nhỏ kia. Nhưng tất nhiên, cả hai không ai bắt chuyện trước cả, add fb thì không nhất thiết phải chào hỏi ngay, cô ngẫm nghĩ rồi đứng dậy lấy nước cho mình.
Sáng nay cô lại muộn giờ làm. Cuốn vun vút vào toilet, cô suýt tông phải một người ở góc cua. Vội dừng lại và xin lỗi, cô lại suýt xỉu vì... người cô suýt tông vào chính là Cr. (nổi máu ngôn tình). Nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt của Cr., ôi đã bao lâu rồi không được thấy nụ cười dễ thương này, Gr. khựng lại ít lâu và thoáng mơ mộng giữa ban ngày trong giây lát.
Cùng buổi chiều ngày hôm ấy, cô lại cuốn vun vút ra khỏi toilet, lúc này ở khúc cua rất đông các anh trai nào đó lạ hoắc, cô lại cắm đầu bước đi, and hey! Cr. lại đón đầu cô lần nữa, và lần này táo bạo hơn, cậu này dang 2 tay ra định ôm Gr. Bờ vai rộng rãi, chiều cao phù hợp và gương mặt mơ màng đang hơi nghiêng, Gr. lại thấy mình có phản ứng hoá học mãnh liệt trong người. Cô thích cậu này mất rồi.
Thêm quả ảnh cho đỡ ghiền:

Giây phút phát hiện ra điều này quả là vừa khó xử vừa dễ chịu với cô, nhưng cô nghĩ rằng cô không thể sống như trước đây, crush người khác một cách dễ dàng mà chưa tìm hiểu hay trải qua chuyện gì ghê gớm với người đó, lại còn đang in love với một người tuyệt vời thì việc này thực sự là một điều cấm kỵ.
Cô quyết định giữ nó làm tình bạn cho riêng mình.
Và sự mơ màng của ánh mắt kia, cô để dành cho riêng cô thôi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất