Crazy Rich Asians: Bộ phim cho mọi đứa con châu Á
[ Mình không review mà chỉ là đưa ra vài cảm nghĩ ngắn sau khi xem xong và đây cũng là lần đầu tiên xem phim không sub :v] [Spoiler...
[ Mình không review mà chỉ là đưa ra vài cảm nghĩ ngắn sau khi xem xong và đây cũng là lần đầu tiên xem phim không sub :v]
[Spoiler warning]
Mình thấy đây không chỉ là bộ phim về giới thượng lưu châu Á mà còn là bộ phim về văn hoá, về gia đình và về quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu ở châu Á nói chung.

Những phân cảnh lãng mạn giữa Nick và Rachel quả thực làm người khác quá là ghen tị mà. Đây cũng có thể là mô típ quen thuộc của bất kì người nào: Gặp gỡ - tìm hiểu - hẹn hò - kết hôn ? Với những chàng trai như Nick, việc đưa bạn gái về ra mắt gia đình là việc cực kì quan trọng. Nick hẳn đã định sẵn cả 1 bầu trời tương lai với Rachel và bây giờ điều anh cần là cái gật đầu của của mẹ anh. Cái câu " làm dâu trăm họ" quả không sai chút nào, bạn gái của anh đã bị soi từ A-Z. Nhất là mẹ Nick, người ngay từ đầu đã không thích Rachel vì cô là người Mỹ gốc Hoa, vì cô quá hiện đại.


Bị mẹ Nick từ chối phũ phàng là vậy, nhưng bằng sự thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ của mình, Rachel đã đáp trả mẹ Nick bằng việc cô giỏi nhất. Nếu mẹ Nick đã đánh bại cô trên sân nhà của mình thì cô cũng có thể làm được. (Thực ra là mình đoán Rachel thắng thôi vì mình không biết mạt chược chơi như thế nào nữa :v )
Phim theo lối hài - lãng mạn. Rất hài hoà. Không quá lố. Nhất là những cảnh của cô bạn thân của Rachel, Peik Lin Goh. Vì đây là bộ phim đầu tiên mình xem không sub nên không thể hiểu hết được những câu tếu trong bộ phim nhưng có những đoạn không cần nói cũng thấy hài rồi :v
Phim được đầu tư rất công phu. Từ trang phục, địa điểm quay, diễn xuất cho đến nhạc phim. Mọi thứ rất ăn nhập với nhau. Cảnh đám cưới bạn thân của Nick thực sự rất xúc động. Vì khung cảnh của Chijimes, vì câu nói thì thầm I love you của Nick, vì bài Can't help falling in love của Elvis Presley. Đặc biệt là đoạn dừng của bài hát rồi cô dâu bước vào lễ đường rất, rất, rất cảm động. Lúc xem đoạn ấy mình ( và cả mấy người nữa) cứ sụt sịt mãi. Chưa bao giờ có bộ phim nào làm mình cảm động đến mức như vậy cả. Đoạn buồn khóc, đoạn vui cũng khóc :v

Tóm lại là, bộ phim rất đáng đồng tiền bát gạo. Nghe nói là lâu lắm rồi Hollywood mới có bộ phim toàn diễn viên châu Á như vậy nên xem xong mình cũng thấy tự hào ghê lắm. Có lẽ cuối cùng người châu Á cũng có thể bật ra khỏi định kiến để tìm được chỗ đứng riêng cho mình ở thiên đường điện ảnh thế giới rồi.

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
