Bùng phát vào cuối tháng 12 năm 2019, Covid-19 dường như đang là vấn đề quan tâm hàng đầu trên thế giới trong vòng 2 năm trở lại đây.Theo số liệu của WHO có khoảng 188 triệu người đã mắc Covid-19, trong đó có 4.06 triệu ca tử vong trên toàn thế giới tính đến đến thời điểm hiện nay. Ai cũng biết rằng Covid-19, đang đe dọa đến sự phát triển của kinh tế và xã hội toàn cầu một cách rất nghiêm trọng. Bằng chứng là : “ Theo dự tính nền kinh tế thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 6.5%  thế nhưng thực tế chỉ đặt 5.4% theo số liệu của IMF”, kéo theo đó khoảng cách giữa giàu và nghèo một số quốc gia ngày càng rõ rệt,nạn đói, phân biệt chủng tộc, thiếu thốn về điều kiện y tế …….cũng ngày càng rõ hơn bao giờ hết. Thế nhưng trước khi đi quá sâu vào mặt tối của đại dịch, chúngta nên có một cái nhìn tổng quan hơn mọi thứ. Liệu Corona có thật sự xấu xa như mọi người vẫn tưởng?
Theo bản thân mình, mặc dù đại dịch đang dần giết chết loài người thế nhưng chính đại dịch này lại là liều thuốc đang cứu lấy hành tinh này. Bằng chứng chính là kể từ khi đại dịch bùng phát tới nay lượng khí thải nhà kính đang đạt mức thấp nhất trong hơn một thập kỉ vừa qua –theo như các nhà khoa học dự đoán.Thêm vào đó lượng Nito Đioxide tại Trung quốc giảm 25% trong bố tuần đầu cuối tháng một năm 2020, tại New York lượng khí thải đã giảm từ 5% đến 10% trong năm 2021,… Điều kì lạ nhất chính là việc người dân miền bắc Ấn Độ lần đầu tiên nhìn thấy dãy núi Himalaya sau hơn 30 năm chìm trong lớp khói bụi dày đặc của các khu công nghiệp.
Mới gần đây,  Công ty Merck Pharmaceuticals và đối tác Ridgeback Biotherapeutics (đều của Mỹ) mới đây thông báo một phần kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) đầy hứa hẹn của thuốc uống điều trị Covid-19 mang tên Molnupiravir. Đồng nghĩa với việc nhân loại sắp sửa thoát khỏi bóng ma Covid-19 đang đe dọa chúng ta suốt 2 năm nay. Đó có lẽ là một tin vui cho tất cả chúng ta. Nhưng liệu, sau khi chúng ta vượt qua khỏi đại dịch chúng ta có thật sự tỉnh ngộ về vấn nạn môi trường hay lại tiếp tục đắm chìm trong sự ích kỉ của lợi ích vật chất. Hi vọng những ai đọc được bài viết này có thể cùng mình chung tay làm điều gì đó tốt đẹp cho môi trường và cũng là cho cuộc sống chúng ta sau này.