Một người đàn ông trên đường đi bộ gặp một đàn voi. Ông ta rất ngạc nhiên vì người ta chỉ buộc vào chân trước của con voi một cái dây thừng nhỏ xíu, không hề có dây xích hay chuồng nhốt; vậy nhưng không một con voi nào có ý định giựt đứt sợi dây và bỏ đi cả.



Người đàn ông tò mò hỏi người quản tượng tại sao đàn voi to lớn lại không hề có ý định bỏ trốn. Người quản tượng bảo: "Khi chúng còn nhỏ xíu, chúng tôi đã dùng những sợi thừng này để buộc vào chân chúng. Lúc đó những sợi thừng này đủ chắc để giữ những con voi con rồi. Khi lớn lên, chúng đã quen với ý nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi những sợi thừng như vậy, nên không bao giờ còn ý định giật đứt dây nữa".


Bạn có từng giống những con voi, tin rằng mình không thể làm được điều gì đó chỉ vì từng một lần thất bại?


Suy cho cùng, thất bại lớn nhất chính là việc tin rằng mình không thể làm được.