Con trai uống rượu để quên con gái.
Con gái uống rượu để nhớ về con trai.
Con trai có thể quên, nhưng chẳng thể tha thứ.
Con gái có thể tha thứ nhưng lại không thể quên.
Con trai chia tay khi có cảm nhận về tình yêu từ một cô gái khác.
Con gái lại chia tay khi cảm thấy sự xa cách từ người yêu.
Con trai cảm thấy tò mò về mọi cô gái.
Con gái chỉ tò mò về chàng trai nào chú ý đền họ.
Khi thất tình con trai cố gắng quên đi người ấy bằng cách đi với một cô gái khác hay tìm 1 sự thay thế nào đó.
Còn con gái thì lại cố tìm kiếm những tính cách of người ấy nơi một chàng trai khác.
Con trai ước mình là tình yêu đầu tiên của cô gái.
Con gái ước được là tình yêu cuối cùng của chàng trai.
Khi tình cảm chớm nở, con trai có quyền nói “anh yêu em” và con gái thì không, vì đã từ rất xưa con gái bị quy vào câu nói “trâu đi tìm cột chứ không thể cột đi tìm trâu”. Điều đó có nghĩa con trai luôn chủ động và con gái thì bị động trong tình cảm.
Con trai dù nhỏ tuổi vẫn thích được gọi bằng anh, còn con gái dù lớn thế nào cũng vẫn phải là “em” of người ấy.
Khi gặp chuyện con gái hay dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, còn con trai thì không, con trai sẽ dùng hành động để có thể vượt qua dc chướng ngại.
Con gái nhớ về con trai mỗi khi gặp khó khăn hay những phút yếu lòng, còn con trai sẽ nhớ về con gái khi không còn ai bên cạnh!
Đấy, con trai và con gái khác nhau thế đấy, nhưng không hiểu sao xa là nhớ, thiếu càng không được.
Dẫu biết rằng đó là một cuộc hành trình dài, tìm và chỉ chọn “một” trong vô số người kể ra cũng lắm khó khăn. Nhưng ai cũng muốn bản thân mình bước tiếp, bởi lẽ nếu thiếu đi một nửa thì bước đi sẽ khá khập khiển và cuộc sống cũng chẳng còn được trọn vẹn!