Xin chào mọi người, đây là bài viết đầu tiên của mình ^^Bấy lâu nay mình thắc mắc thật sự bạn trai của mình thích mình vì cái gì? Mình đã hỏi nhưng anh ấy lại không nói.
Mình sẽ miêu tả bản thân 1 cách tương đối dễ hình dung nha. Mình chỉ cao 1m55 nhưng nặng 54kg (đây là số cân hiện tại còn lúc cả hai bắt đầu quen nhau là mình 58kg). Đùi và bắp chân mình to khiến mình khá tự ti :< Thêm nữa da mặt mình lại không đẹp tí nào, đám mụn chưa từng buông tha cho mình. Học lực mình ổn, gia đình cũng ổn. Nhìn chung mình chả có gì nổi bật so với các vệ tinh xung quanh anh ấy ngoài giọng cười há há hố hố.
Mọi người giúp mình giải đáp được không?