Con nhớ ...
Bầu trời thật cao, bố nhỉ? Cao như thế mà ông trời hét 1 tiếng, là con nghe tiếng liền, chẳng chờ đến lần thứ hai, thật là lợi hại....
Bầu trời thật cao, bố nhỉ? Cao như thế mà ông trời hét 1 tiếng, là con nghe tiếng liền, chẳng chờ đến lần thứ hai, thật là lợi hại. Vậy mà, nhiều buổi sáng sớm khi những chú gà chưa kịp rửa mặt rửa mũi thì bố đã gọi con lợn chị và con mèo em dậy tập thể dục 1, 2, 3, 4 rồi..
Không, con không nghe tiếng gì cả. Con còn phải ngủ để sáng mai có sức để đi học chứ! Con cũng vất vả lắm đấy ạ! Tấm chăn còn không chịu động đậy, huống chi trẻ mới lên 15 với cả 11
2 tay chống nạnh, nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, bố lắc đầu, nhếch miệng chẳng rõ là cười thật hay cười đểu. Bố quay vào trong nhà, dáng vẻ của người đàn ông bảnh bao, lady kiu lờ, có lẽ lúc đó ai khác nhìn thấy cũng sẽ nghĩ là: Ôi, quả là một người đàn ông...
Chưa nói hết câu, hình ảnh bố xuất hiện cùng 1 thau nhôm nước lạnh. Cái thau rửa mặt của con Mèo con mới mua hôm qua mà!! Bố định làm gì với nó! Nó là cả ngày tươi sáng của con đó bố! Ư ư
Có dậy không hay để bố thay trời hành đạo hả bọn Lợn Mèo!!! Bố nói nhỏ nhẹ đủ để bọn trẻ vội vàng, vắt chân vắt tay, vắt đủ thứ trên đời lên tấm thân xíu xiu, tóm lại là sau 3s là bọn Lợn Mèo xếp hai hàng thẳng tắp giữa sân, hét to 1, 2, 3, 4,... đúng thật là tiếng hét ét tiếng bom, Mèo em có cảm nhận tiếng hét của bọn chúng xé ngang cả một vùng trời yên ắng. Hay giống như 2 vị anh hùng Trưng Trắc, Trưng Nhị tiên phong cưỡi voi đi đánh tan bọn giặc xâm lăng ý chứ, thiếu mỗi 2 con voi, mà thời buổi này ai mà còn cưỡi voi đi đánh giặc nữa chứ! Nghĩ vậy, Mèo em thích thú lắm hí hí
Mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng... bố bảo bữa nào cũng phải có rau đâm ra sáng nào mẹ cũng lật đật ra vườn, xỏ đôi ủng dài đến mông, vì đơn giản mẹ sợ rắn rết hơn sợ bất cứ một con gì các cậu sợ trên cuộc đời này, cầm con dao đi cắt rau về nấu.
Mẹ yêu, mẹ chiều cả 3 bố con vô bờ bến, nhiều lúc mẹ quên cả bản thân. Mẹ chịu đựng đủ thứ, mẹ trao đi tình yêu quá nhiều khiến ba bố con coi đó là một điều phải như thế! Câu chuyện của mẹ còn nhiều, nếu là con, con không biết con có làm những điều tuyệt vời như mẹ đã làm không nữa...
3 bức ảnh đều chụp vào 3 cái Tết, đã 3 năm rồi... con không còn được ăn bữa cơm bố nấu nữa...
I really really miss you, Daddy!!!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất