"Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó " Nhà giả kim
Nếu như câu nói trên được coi là đúng thì có lẽ tình yêu là trường hợp ngoại lệ mất rồi .
Với những hình ảnh người chồng say rượu đánh vợ, anh badboy qua đêm với hàng loạt cô gái chỉ bằng khuôn mặt điển trai, vài món quà, vài lời ngon ngọt. Những điều đó khiến cho đứa trẻ cấp 1 tôi suy nghĩ: " À mình phải trở thành người tốt, không hút thuốc rượu chè , ngoan ngoãn học giỏi, đồng cảm với những người nghèo khó,... hẳn là mình sẽ làm người yêu sau này hạnh phúc con gái ai dại gì chọn mấy thằng như vậy đâu "
Lý thuyết thì hay đấy nhưng thực hành thì thất bại toàn phần. Với học lực khá tôi vào trường dân lập và ở 1 trong 3 lớp chọn , giờ là lúc thử nghiệm những suy nghĩ, con người mà mình xây dựng theo mong muốn bấy lâu nay.Nhưng lời từ chối của 3 người con gái tôi thích là cú tát thẳng vào mặt cái lập luận tưởng chừng như hoàn hảo kia. Người xinh đẹp , người hiền lành , người học giỏi, 3 người đều trò chuyện với tôi trong khoảng thời gian khá dài, đều biết tôi thích họ và tất cả đều ngập ngừng nói: họ không xứng đáng với tôi làm, chỉ coi tôi là bạn.Kết thúc 3 năm cấp 3 toàn điều bỏ ngỏ , hàng loạt câu hỏi vây đến đánh hội đồng suy nghĩ của cậu học sinh .
Tôi hiện tại đã là sinh viên năm nhất , việc lựa chọn vào một ngành ít người để ý, điểm thấp đã giúp tôi lấy học bổng mà không tốn sức nào cộng thêm việc đi làm thêm khiến tài khoản dư giả một ít ( tôi không bao giờ đem tiền bố mẹ để phục vụ tình yêu của mình nên 3 năm cấp 3 tôi chỉ tỏ tình các bạn bằng 1 bông hoa hồng )
Ta dần trở thành kẻ ta từng ghét ???
Tôi quyết định làm ngược lại những gì mình nghĩ và kết quả thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Với việc chủ động nói chuyện ( điều tôi chưa từng làm) với 1 bạn nữ bằng 1 câu hài hước tôi đã được bạn chủ động xin fb. Lần này tôi hạn chế nhắn tin mà chủ động mời bạn ấy ra nói chuyện tại quán cafe vài ba lần mua trà sữa tôi đã được nắm tay và cô ấy chủ động hôn tôi. Không hề vui tôi cảm thấy thật trống rỗng. Thứ mà tôi dễ có , thứ mà tôi coi thường, đi ngược lại cái quan điểm sống mà tôi vạch ra từ bé , lấy lí do gì khiến tôi trân trọng. Tôi chia tay ngay sau khi thực hành cái lí thuyết đó chứ lương tâm tôi không cho phép làm chuyện trai gái rồi mới chia tay :))
Tình yêu không sai nếu ta không nghĩ nhiều về nó
hahaha thì ra con gái họ nghĩ đơn giản vậy thôi , nếu xây dựng bản thân thật giàu có , tri thức , địa vị thì hẳn việc yêu đương lại càng dễ dàng với đủ loại đối tượng khác nhau.
Và thế là tôi vẫn chưa tìm được người cùng tần số với mình trong cái thế giới quan mà tôi đã sống trong suốt 19 năm cuộc đời. Tôi tuyệt vọng dần vào cái gọi là tình yêu của con người. Hay tất cả những điều đó là bình thường chẳng qua là tôi ĐIÊN.
toàn mấy thằng võ mồm hồi bé bao nhiêu đứa bảo muốn thành người tốt để thay đổi thế giới giờ xem lại mình xem bị thế giới thay đổi chưa