Có con chim sẻ nghĩ về nơi xa Tuy có chăm chỉ không quên về nhà "Tình đầu là khi bản thân mình thực sự cố gắng để làm gì đấy cho tương lai của hai người"
Hoa niên
Nghe có vẻ hơi lạ nhưng đã là định nghĩa thì mỗi người khác nhau, mình thuộc hệ không theo quy tắc và hiền trong lời văn. Mình đã đọc được một câu "không sân si thì không phát triển" nghĩ cũng đúng lúc có mục tiêu con người thường sân si hơn tất cả bao giờ nhưng chính những điều đấy là sự phát triển.
The movie
The movie
Nhắc đến tình đầu có lẽ không thể nhắc tơi bác Trịnh Công Sơn và những bộ film lãng mạng châu âu. Cái đẹp của tình đầu là khó quên, day dứt nỗi đau và là nguồn cảm hứng bất tất cho nhữung kẻ suy tư. Thoáng nghĩ tích cực thì tình đầu đã đến để lại trong con người chúng ta vô vàn nhân cách và thái cực (ảo tưởng của sự trở lại là một sự day dứt vô cùng). Nghĩ thoáng ra thì tình đầu như một khái niệm văn hoá "Lê Cát Trọng Lý" nói văn hoá không thể giữ được" cái giữ ở đây là một sự phát triển thêm nhờ vào đó mà giữ một cách phát triển". Cậu hãy thử nhắm mắt 3s cuộc đời và nghĩ là "Con trai khi hỏi về tình đầu mà không có gì nghĩ lại thì không đáng con trai". Đây là những dòng tâm sự phức tạp hy vọng cậu và tình đầu cậu bền lâu, nếu điều đấy không xảy ra hãy đón nhận nó như một cái văn hoá mình dựa vào nó để phát triển mối quan hệ sau.
20/5/2022 Gửi cậu một lời thì thầm là "chúc cậu và tình đầu mãi là của nhau".