Chúng ta có nên "cứu" lấy hành tinh xanh? Tối qua nhà tôi cúp điện và tôi chợt nhớ tới lần mất điện tự nguyện ở toàn cái thành phố HCM mà chúng ta gọi là "ngày trái đất". Và cái hôm đó tôi không tắt điện và ra phố đi bộ tụ tập với hàng trăm con người từ Gen Y đến Z để giơ cái smartphone ra vẫy vẫy xong để lại 1 mớ rác toàn chai nhựa, túi ni lông, kể cả bịch bánh tráng trộn nhưng không có trứng cút. Tôi tự nghĩ, họ đang làm cái đếch gì thế nhỉ? Hưởng ứng phong trào tắt điện để cứu cả cái hành tinh sao? Đó có thể là một tư tưởng tốt, nhưng thật sự thì chúng ta có đang "cứu" cái xanh tươi của hành tinh này không? hay chúng ta chỉ đang cứu lấy chính bản thân chúng ta? Trái đất xoay quanh mặt trời hơn 4 tỷ năm hứng chịu hàng loạt thứ khủng khiếp như bão mặt trời, kiến tạo địa chấn, vết đen mặt trời, hàng trăm thiên thạch đâm vào mỗi ngày, và chúng ta nghĩ chúng ta tiêu thụ ít điện hơn có thể góp phần làm cân bằng khí hậu sao? Trái đất vẫn ổn thôi, chỉ có con người là khốn khổ thôi. Theo tôi thì con người chỉ đang tự cứu lấy chính mình thôi, chúng ta đếch quan tâm gì tới cái hành tinh xanh cả. Chúng ta cứu lấy rừng vì sợ tương lai sẽ sống mà phải mang cái mặt nạ khí như trong phim Chernobyl, chúng ta cố gắng giữ các loài đang sắp tuyệt chủng vì chúng ta sợ con cháu chúng ta sẽ phán xét như cách chúng ta đang phán xét những thế hệ trước của chúng ta đã làm chim Dodo tuyệt chủng. Thật sự chúng ta nghĩ túi nhựa và vỏ lon coca sẽ làm trái đất này tận thế sao? Không, những cái đó làm chúng ta tận thế chứ trái đất vẫn ổn thôi. Hãy nhớ lại vụ Pompeii đi, trái đất sẽ phủi chúng ta như phủi bụi trên áo vậy, rồi, bị đông cứng trong nham thạch, đó là cách Trái đất hoạt động đấy. Hoặc hỏi những người sống ở ngay dưới chân núi lửa còn hoạt động xem? Sao có nham thạch chảy trong phòng khách thế này? Đó là cách Trái đất tự làm sạch, tự phục hồi, như cái cách cái máy tính của bạn bật restore point vậy, hay như cách Thiên Chúa nhấn đầu loài người dưới lũ lụt trong kinh cựu ước ấy. Con người quá ngạo mạn và tự phụ, luôn cho rằng chúng ta cứu các loài vật trên hành tinh, chúng ta cứu cái cây này, cứu cánh rừng xanh tươi này. Thật sự chúng ta chỉ đang cố cứu chính chúng ta thôi.