Một bài viết cho project nho nhỏ của công ty nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Lâu lắm rồi mình mới viết 1 bài trên trang doanh nghiệp mà không "đậm tính" thương mại, re-up lại lên blog để nhắc bản thân nên viết nhiều hơn, bỏ bê blog lâu quá rồi...
Bạn đã có bao giờ nghĩ rằng, 
Con và Tết - 2 khái niệm tưởng chừng không hề có sự liên quan nào, thực chất lại rất giống nhau chưa?

Rất mong chờ...
Tết là một khoảng thời gian luôn được mong chờ nhất năm, và em bé cũng vậy. Sau gần một năm thai nghén, em bé chào đời trong niềm hân hoan hạnh phúc của gia đình. Cảm giác hồi hộp, hy vọng đón chờ một điều gì đó thực sự rất tuyệt vời.
Nhưng khi "tới rồi" thì siêu bận rộn và mệt mỏi...
Ừ thì cũng mong chờ lắm. Nhưng khi đã đến rồi thì cũng mệt và bận phết! Nếu như Tết phải tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ Tết thì chăm em bé cũng vậy. Nào là em bé khóc, em bé quấy; nào là thay tã thay bỉm, tắm cho bé, cho bé ăn,... Ôi biết bao nhiêu là việc dồn dập lại khiến mẹ “xoay như chong chóng”. Mong chờ biết bao nhiêu thì khi “nó” tới cũng mệt biết mấy… Đó là còn chưa kể tới việc khi con ốm con đau, biết bao nhiêu là nỗi lo lắng ập tới. Mà Tết thì cũng đâu có thảnh thơi gì? Năm nay chỉ vì “Cô-vít” ghé thăm mà chuẩn bị Tết cũng đau đầu (có nhiều nỗi lo hơn) hơn nhiều so với những năm trước đó!
Chưa kể, còn tốn tiền và ồn ào...
Không chỉ mệt mà còn tốn biết bao nhiêu là tiền: Tiền bỉm, tiền sữa, tiền quần áo mua mới liên tục vì em bé lớn nhanh ơi là nhanh. Mà Tết thì cũng đâu có khác gì? Phải chuẩn bị mâm ngũ quả, phải chuẩn bị cành đào cành mai trang trí nhà cửa, lại còn cả tiền lì xì cho 2 bên gia đình nội ngoại nữa chứ! Cả năm làm việc vất vả cũng chỉ vì cái Tết mà tiền bay hết sạch. Đã mệt, đã bận là thế mà 2 lỗ tai của mẹ lúc nào cũng ù đi vì 1 bên là con quấy con khóc, 1 bên là tiếng loa đài bật nhạc mừng xuân. Nào có giây phút nào được yên bình đâu?
Nhưng mà...
Thật vui và hạnh phúc biết bao!

Tuy là vừa mệt, vừa tốn tiền, vừa ồn ào, vừa bận, vừa lo lắng là vậy nhưng mẹ không hề kêu ca chút nào! Tại sao nhỉ? Bởi vì cả Tết và có con đều thật vui! Bởi vì cả 2 đều là niềm hạnh phúc của mẹ. Tết là dịp mà cả gia đình cùng sum họp, cùng quây quần lại. Đặc biệt là, năm nay cả gia đình còn được đón chào thêm 1 thành viên mới. Thành viên “nhỏ xíu” nhưng siêu ồn ào, siêu quậy, khiến cả nhà mệt ơi là mệt… Nhưng mà vui! 
Thời gian ở bên con là khoảng thời gian vô cùng quý giá, là khoảng thời gian mà sau này chỉ cần nghĩ lại thôi cũng bất giác khiến mẹ mỉm cười. Nuôi một đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành tưởng là lâu lắm, nhưng nhìn lại thì cũng chỉ như một đoạn phim ngắn, chỉ chớp mắt thôi mà em bé của mẹ ngày nào bỗng chốc đã lớn rồi! Vậy nên, hãy trân quý hơn những khoảnh khắc được ở cạnh con ba mẹ nhé!
Hà Nội, tháng Giêng, năm Tân Sửu.
Nguyệt.