(Lược dịch từ bài viết "Milanese Meltdowns" trên trang football-italia.net của cây viết Emmet Gates)
Người dịch:Kurt Donald Nguyên X
Sẽ dễ tha thứ hơn nếu bạn tin rằng mùa giải này là mùa giải hứa hẹn nhiều thành công cho Milan nếu bạn chỉ theo dõi trận đấu của họ với Napoli tới phút thứ...49.
Những gã trai của Rino mở tài khoản bàn thắng bằng một cú sút tuyệt vời Davide Calabria tước khi gia tăng cách biệt thành hai bàn trên sân San Paolo. Việc họ dẫn bàn trước là hoàn toàn xứng đáng, có thể thấy qua việc Lucas Biglia và Suso liên tục làm rung chuyển hàng phòng ngự của Partenopei.
Nửa tiếng sau, tình thế hoàn toàn thay đổi, với  việc Dries Mertens hoàn thành cú lội ngược dòng để giúp cho đội chủ nhà có trận thắng sân nhà đầu tiên. Milan đã suy kiệt sau khi Napoli tạo ra sức ép, điều mà Gattuso đã chỉ ra trong phòng họp báo.
Milan làm gì, thì Inter sẵn sàng làm cái đó. Đúng 24h sau, Nerazzuri đánh rơi trận thắng trước Torino. Ivan Perisic và bản hợp đồng mới Stefan de Vrij đã gần như lấy được ba điểm dễ dàng cho Nerazzuri. Inter đang thăng hoa, và rồi sau giờ nghỉ, cơn ác mộng bắt đầu.
Không biết Walter Mazzari đã nói gì trong lúc nghỉ, chỉ biết rằng nó có hiệu quả. Torino vùng lên trong hiệp 2 và chẳng cần phải nói nhiều, Inter sụp đổ sau hai bàn thắng trong vòng 13 phút.
Đầu mùa giải, cặp đôi thành Milan cảm thấy một sự tự tin trong việc trở lại sân chơi lớn của Châu Âu. Inter có một kỳ chuyển nhượng tuyệt vời, trong khi đó, Milan thanh lọc hoàn toàn bộ máy của mình khỏi "cơn ác mộng Trung Hoa". Không cầu thủ nào phải ra đi như người ta lo sợ đầu mùa, và tất nhiên, họ có lợi thế trong các thương vụ Gonzalo Higuain/Mattia Caldara/ Leo Bonucci.
Inter được coi là đối trọng của Juve nếu xét đến những bản hợp đồng mùa hè của họ, thế nhưng họ chỉ giành được một điểm sau hai trận. Điều này không hề mới với Inter dưới thờ Spaletti. Như cuối mùa, họ dẫn Juve 2-1 rồi để thua 3-2  ngay trên sân nhà, trận đấu mà chỉ trong hai phút, Napoli chính thức mất danh hiệu vào tay Juventus.
Sự mong manh về mặt tinh thần là nguyên nhân dẫn đến việc họ dễ thua ngay khi đối thủ gia tăng sức ép. Có thể hiểu được cho Milan khi các hậu vệ của họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm ở đấu trường Serie A.
Tuy nhiên, Inter thì không như vậy. Sẽ là công bằng khi nói rằng có sự khác nhau giữa việc dẫn trước Napoli hai bàn trên chính sân khách với việc dẫn trước Torino hai bàn trên sân nhà.
Một sự thay đổi trong đội hình có thể xảy ra với Inter; chúng ta có cảm giác rằng Spaletti vẫn chưa chắc chắn với việc phải lựa ai trong số những cầu thủ mới đến. Gattuso sẽ trông chờ nhiều hơn thế trong 45 phút đầu trận Napoli
Niềm hy vọng đang lên ở Milan, và với việc Conte hiện tại đang rảnh rang, cả Spaletti và Gattuso đều biết rằng họ có thể sẽ còn phải chống đỡ những cơn khủng hoảng từ đội bóng của mình nhiều hơn nữa.