Con gái lấy chồng nước ngoài thách thức cho người ở nhà!
Xin phép được xưng tao để viết cho thoải mái. Tao chả biết viết lên đâu để chia sẻ tâm trạng của một thằng FA như tao :( Biết trang...
Xin phép được xưng tao để viết cho thoải mái.
Tao chả biết viết lên đâu để chia sẻ tâm trạng của một thằng FA như tao :( Biết trang #Spide cũng được một thời gian. Cũng cảm ơn bọn mày cho một lượng kiến thức kha khá mà ra ngoài đơi tao có cái chém gió :D Và hôm nay tao viết bài chia sẽ tâm sự thôi vì tao biết kiến thức không bằng ai (không phải tao ki bo có ỉn đâu nhá)

Tao là con một trong gia đình và nếu tao không bị một số thiệt thòi vì bị cảm bẩm sinh từ bé thì tao không cô đơn đến vậy. Nói qua về tao khá xấu trai (tao tự nhận xét về tao) Đi lại kiểu múa vờn, nói chung đi không giống người bình thường. Có lẽ vì thế mà đến giờ phút này tao vẫn cơ đơn không một mảnh tình vắt vai. Phần vì tao ngại tán phần vì con tao tán nó không định đổ, phần vì tao tán sai cách chăng?!, vân vân và mây mây cái ngoại cảnh tác động lên tao.
Quên tao Hải Phòng tuy nghe có vẻ máu mặt chứ gia đình tao làm ăn lương thiện không phải dân anh chị nhá. Không biết quên bọn mày sao chứ quê tao tỷ lệ lấy chồng cao kinh khủng. Cá biệt có xã lên đến 80% thậm chứ 90% chưa nói đến mất cân bằng giới khi sinh cái tỷ lệ tao nói ở trên bọn mày có thể hiểu để yêu và cưới một đứa con gái trong làng thì một đứa con gái lấy chồng thì chín thằng xác định cạp đất.
Xinh tao éo với tới hoặc éo đến lượt tao mà xấu thì nó biết éo ai yêu nó lấy chồng nước ngoài rồi. Mình không có quyền gì trách con gái lấy chồng nước ngoài cả vì đó là tự do nhưng tao mong chính sách của nhà nước cần phải làm khó dễ việc lấy chồng nước ngoài chứ nhỉ ?!
Quê chúng mày có thế không ? kể tao nghe với!
Cảm ơn đã đọc bài của tao nhá!
Cảm ơn đã đọc bài của tao nhá!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

