Con gái dễ cảm thấy insecure hơn trong tình yêu...?
Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ insecure...
Mình có một mối quan hệ tình cảm lâu dài với người yêu từ thời cấp 3 và may mắn cả hai đứa đều hướng đến những giá trị tích cực. Tụi mình sẽ cố gắng thức tới khuya để giải quyết xong vấn đề đang tồn đọng, tự đưa cam kết không bao giờ ghost nhau và tuyệt đối hạn chế silent treatment như một cách để tránh né.
Mọi thứ hoạt động vẫn ổn, bằng chứng là tụi mình vẫn yêu đến hiện tại. Nhưng đôi lúc, có những khoảng thời gian mà cảm giác nghi ngờ, bất an luôn thường trực trong mình. Tất nhiên không phải chuyện gì tồi tệ như cheating nha, mà mình bỗng nhiên nhận ra cách bạn yêu mình, hình như đôi lúc không giống như xưa.
Mình vẫn hướng về ngày xưa và có một chấp niệm rất lớn vì tin rằng đó là nền tảng cho tình cảm tụi mình phát triển tới thời điểm hiện tại. Nên đôi khi nhận thấy những dấu hiệu mới của người yêu, ít đòi call mình hơn, thay vào đó là call với bạn bè mỗi tối, ít chủ động lên kế hoạch đi chơi, ít đặt ra vấn đề deeptalk về tình cảm với mình (giống như lâu lâu hồi đó bạn hay hỏi: "Dạo này bạn vẫn yêu mình đúng cách đúng không?") mình tất nhiên sẽ cảm thấy rất nhạy cảm với những sự thay đổi này. Dù vẫn có cơ hội bày tỏ và mong bạn hiểu, tuy nhiên, có lúc mình lại mắc kẹt kinh khủng trong nỗi ngờ vực về chính bản thân nên không dám nói những suy nghĩ đó ra.
Hóa ra, điều không thể nói là là điều không thể giấu...
Rõ ràng, mình không muốn trở thành một người yêu gay gắt và hay càm ràm về mọi thứ, mình cũng sợ những góp ý mình nói ra vô tình lại khiến bạn cảm thấy bị thao túng và ở trong thế sai... Mặc dù bản thân vẫn nghĩ đây là cách tụi mình có thể vun đắp, bồi tình cảm liên tục để nó không vụn vỡ, nhưng lỡ một lúc nào đó trong mắt bạn, bạn lại cảm thấy mình không bao giờ cảm thấy đủ dù bạn luôn là một người yêu tốt, luôn cố gắng tôn trọng và nâng niu mình. Làm sao để mình vẫn có thể nói ra những lời mình suy nghĩ mà không biến bản thân thành cái kính lúp chỉ để soi những lỗi sai?
Là mình tự khiến bản thân chông chênh và mệt mỏi trong giai đoạn đáng lẽ nên tận hưởng, hay mình thật sự bị những thay đổi nhỏ ấy đe dọa tới nỗi bất an đến như vậy? Tất nhiên mình không phải vì lo lắng cho bạn có ai khác ngoài mình. Mình chỉ sợ tới một lúc nào đó nhìn lại, mình không còn quan trọng như mình đã từng, mình không thể len lỏi vào cuộc sống bạn như mình đã từng và tụi mình cũng không còn là tụi mình như tụi mình đã từng nữa...
Mình phải thật sự tự hỏi liệu giới tính có phần nào tác động đến xu hướng insecure này trong tình yêu? Nhìn nó không tới nỗi, nhưng lại rất tới nỗi theo một cách không thể lý giải luôn... Nếu các bạn đọc bài này đã từng một lần cảm thấy như vậy, đã trải qua, mình rất hy vọng nghe được chia sẻ của mọi người về vấn đề này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

