Internet
Internet
Hôm vừa rồi, mình vừa đọc xong cuốn Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen.
Thật ra, nội dung cuốn sách này chẳng khác gì những cuốn truyện ngôn tình Trung Quốc. Hai nhân vật chính ở hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, gặp gỡ nhau và không ưa nhau ở cái nhìn đầu tiên. Qua vài sóng gió và hiểu lầm, cuối cùng họ vẫn đến được với nhau.
Nhưng liệu nội dung chỉ dừng lại ở đó? Không phải một tác phẩm như vậy mà trở thành tiểu thuyết kinh điển trên toàn thế giới.
Cuốn sách mở đầu bằng một câu nói mà mình nghĩa nó còn tồn tại đến tận bây giờ và rất khó để mà thay đổi: "Đó là một chân lí cần phải thừa nhận, rằng một người đàn ông đơn thân sở hữu một gia sản giàu có, ắt hẳn đang tìm kiếm một người vợ." Vậy là, một người đàn ông, khi họ có địa vị cao, họ có quyền được lựa chọn bạn đời. Vậy còn phụ nữ thì sao?
Ở xã hội cũ, tại sao phụ nữ luôn muốn yêu đàn ông giàu có và địa vị cao để mà cưới làm chồng? Mặc dù họ biết rằng, điều đó chẳng có thể khiến họ sống hạnh phúc. Có phải họ ham vinh hoa phú quý?
Vì theo truyền thống, hầu hết gia sản, cha mẹ thường để lại con trai sau khi chết. Điều đó nghĩa là gì? Sinh ra là con gái, trước khi có chồng họ nương nhờ cha mẹ. Sau khi cha mẹ chết, họ chẳng có gì cả. Khi họ còn trẻ, còn đẹp, họ cố gắng làm đẹp để thu hút đàn ông, đặc biệt là đàn ông giàu có.
Câu chuyện này là một lời phản biện về một "định kiến" ăn mòn tư tưởng bao nhiêu thế hệ phụ nữ. Thật may, là ta sinh ra trong thời hiện đại, để tiếng nói của phụ nữ có những giá trị có sự ảnh hưởng trong xã hội hiện đại.
Một người phụ nữ thông minh không bao giờ yêu người đàn ông vì tiền, mà họ sử dụng tiền là công cụ để đánh giá người đàn ông. Thái độ anh ta đối với tiền, và khi sở hữu tiền là điều mà phụ nữ quan tâm để lựa chọn bạn đời của mình.
Tiếng nói của phụ nữ đã bắt đầu có sức nặng không phải là sự sỉ diện ảo mà "nữ quyền" đem lại, mà là họ biết rằng họ đang cố gắng vì cuộc sống không phụ thuộc vào "tiền của đàn ông" (vẫn có một số trường hợp có nhé, nhưng sẽ được lên án ở các bài viết khác.)
Đã là người, ai cũng thích sống đủ đầy về mặt vật chất. Tuy nhiên, vật chất chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để cuộc đời này trở nên tròn vẹn và ý nghĩa.
Đã là con người, ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc. Thế nên, một người đàn ông có địa vị cao, giàu có họ cũng sẽ lựa chọn một người phụ nữ có cùng tầm nhìn với thứ mà anh đang nhìn thấy, chứ không phải là những người phụ nữ chỉ đẹp bên ngoài. Ngược lại, phụ nữ cũng vậy. Họ cũng có quyền được lựa chọn người đàn ông mà họ cho rằng có thể cùng họ xây dựng tổ ấm và cuộc sống. Đây cũng là lí do càng ngày ta càng thấy phụ nữ đã đẹp bên ngoài, mà khi chất cô ấy toát ra cũng thu hút rất nhiều người.