Những con đường
Từng dòng người đổ dồn mọi hướng
Như lũ kiến
Loay hoay xoay trong dòng nước lũ
Vội vàng và hoang mang
Rối loạn và bế tắc
Nhịp sống như ngọn lửa thiêu đốt đất
Bốc lên trời từng hạt bụi 
Hòa vào mây
Không tan, nặng trịch
Tầng mây đen cuồn cuộn không ngừng 
Tôi và anh 
Chúng ta đều cho ra đời những hạt bụi
Phủ đầy bầu không khí
Ám khét sắc thiên thanh
Vô tình giết nhau bằng sự sống
Một sự sống bôi đen mọi mảnh đời
Lan tràn khắp tận cùng quả đất
Những hạt bụi nối đuôi nhau tuần hoàn tiếp diễn
Như biển báo không lời 
Như hồi chuông vang vọng
Giăng trên đầu mỗi con người
Rền vang từ thế hệ này sang thế hệ khác
Những thế hệ có cái kết được báo trước từ lâu