Nền công nghiệp giải trí có trên hầu hết mọi đất nước, nó được coi là một nghề nghiệp, cái nôi sinh ra những ánh hòa quang, 'idol',...Một ngành chênh vênh và chông gai nhưng lại đem lại một nguồn kinh tế không nhỏ tại các nước phát triển. Nó tuy là một ngành giải trí, dù vậy đây cũng được coi là một vị trí 'lí tưởng' để phát triển giấc mơ lớn nhỏ của lớp trẻ, thậm trí là các ông lớn của các công ty quản lí

Chiếc bập bênh của nền công nghiệp giải trí xứ Hàn!
Nền công nghiệp ở bất kì đâu không riêng gì xứ kimchi nó giống như một chiếc bập bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến ta 'ba chìm bảy nổi'. Mỗi một ngành giải trí đều có một công thức riêng của mình nhưng tiêu chuẩn chung để khán giả chú ý tới là ngoại hình dễ nhìn hoặc tài năng xuất chúng: ca hát, khả năng diễn xuất, nhảy,... Nhưng liệu rằng vậy là thực sự đủ? Đủ để có đó nhận diện, đủ có chỗ đứng, đủ có tiếng nói hay trôi đến bờ vực giải nghệ và nợ nần?
Trong ngành giải trí, không khó có thể kiếm một chú phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, tuy nhiên đó không phải là ta mà chỉ là họ. Vào ngành giải trí, ta sẽ ngã thậm trí là đau hơn cả lúc ta biết tập xe. Người ta nói, cái ngành này là sân chơi cho lũ trẻ nhưng không một đứa trẻ nào đến đây chơi cả. 
Bập bênh là đồ chơi mà trẻ con ai cũng từng có những tuổi thơ đẹp. Một thú chơi an toàn,không độc hại nhưng liệu rằng có thực sự đúng trong ngành công nghiệp? Thăng hoa, trầm bổng rồi tuột xuống nhanh chóng; một quy luật đơn giản, dễ hiểu đủ để biết rằng không có một vinh quang nào là mãi mãi 
Cá chép vượt vũ môn hóa rồng- một giấc mơ đẹp hay kì tích
Cuộc thi có 3 vòng với 3 đợt sóng dữ dội, nếu bất kỳ con vật nào vượt qua sẽ biến thành rồng. Trong suốt 1 tháng, nhiều con vật đã cố gắng nhưng không thể vượt cả qua 3 đợt sóng khắc nghiệt này.
Mặc dù đã nhận thấy sự thất bại của nhiều loài sinh vật trước đó, nhưng cá chép đã không nản lòng, cá chép còn tăng lên sự quyết tâm hơn nữa. Dù có sóng mạnh và gió dữ dội, nhưng nhờ nỗ lực và sự kiên trì mà cá chép đã vượt qua. Cá chép đã vượt một hồi ba đợt sóng và lọt vào cửa Vũ Môn. Sau đó, cá chép đã được hóa thân, sừng mọc ra, vóc dáng bỗng trở nên oai linh và giống hệt thần Rồng. Sau khi cá chép hóa rồng, nó phun nước làm gió táp mưa sa, cứu nhân gian thoát khỏi hạn hán và cho sự sống hồi sinh
                                                                                                        cre: Sưu tầm 
Đó là câu chuyện của cá chép, vậy đâu là câu chuyện của ngành giải trí? nếu thực sự có những thử thách như vậy thì con đường trở thành người công chúng vô cùng khó khăn. Ta cùng xem nhé: lọt vào mắt xanh ít nhất là người của một công ty nào đó, luyện tập bất kể ngày đêm dù sẽ không biết rằng khi nào được xuất hiện trên màn hình nhỏ, ra mắt công chúng, tạo tiếng danh. Nghe thì có vẻ dễ nhưng lại vô cùng khó, nghe đơn giản lại phức tạp. Nổi tiếng được lại là một việc khác, nó là một câu chuyện, ngã rẽ khác. Thật khó để hóa rồng và càng khó hơn để là người công chúng
Anh hùng bàn phím, những kẻ bịt mắt làm ngơ và vô vàn câu chuyện ghét bỏ
Mỗi người sinh ra đều không hoàn hảo, người ghét kẻ yêu,người thích người hận, ghen tị và ngưỡi mộ đủ cả. Ta không thể làm hài lòng toàn bộ mọi người,   ta chỉ có thể hài lòng mà thôi. Tuy nhiên nói thì có vẻ dễ nhỉ, body shaming, sỉ nhục, bóc phốt,... các anh hùng bàn phím, kẻ a dua, người bịt mắt vờ mù để chẳng tiếc nuối lời mình nói.Thần tượng,diễn viên, ca sĩ không thiếu người trầm cảm, không thiếu người khóc. Họ giống ta được quyền yêu và được yêu, được phép ốm, được phép mệt, bày tỏ cảm xúc,...
Đánh rơi nụ cười và thanh xuân, mất mát và cả những nỗi đau
Càng ngày tuổi đời xuất hiện trên truyền hình càng giảm, mười tám, mười sáu hay mười và có cả đứa trẻ năm tuổi. Nổi tiếng không phải là quá tuyệt vời, nó có thể là mồ chôn thanh xuân, nơi xóa đi nụ cười. Sau sân khấu luôn cô đơn, điều có lẽ nghệ sĩ sợ nhất không phải mất đi sự nghiệp mà là ảnh hưởng tới người thân, gia đình. Nổi tiếng họ dần mất đi những người bạn, gánh lên mình rìu búa dư luận, bị quay lưng và họ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy tại sao ta vẫn phải nói những lời nó khó nghe? 
Thanh xuân, ngây thơ, nụ cười,họ đánh đổi cho đam mê. Nghệ sĩ có người này người kia, kẻ giả tạo người thật thà và khó để đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng ta lại dành những lời lẽ khó nghe cho người thật thà.
 Lời nói không phải một loại vũ khí , nhưng nó có thể làm tổn thương, thậm chí là chôn vùi tinh thần, cuộc sống người khác.
Ngành giải trí Kpop hay bất kì đâu cũng vậy, nó chông gai, khó khăn, và đánh đổi vô số điều