Bài viết này được viết sau chuyến đi Côn Đảo của mình, vì quá thích thú với nơi đây nên mình sẽ viết một bài review về mảnh đất xinh đẹp này
Một trong những view cực đẹp ở Mũi Tàu Bể - Côn Đảo
Điều đầu tiên cảm nhận của mình về Côn Đảo là Côn Đảo còn khá hoang sơ, dịch vụ du lịch chưa phát triển nhiều nhưng mình lại thích Côn Đảo vì điều này. Tuy vậy, nhà nghỉ ở đây cũng khá tiện nghi, có máy lạnh đầy đủ dù rằng giá cả không hề rẻ. Mình sẽ chia sẽ thêm cùng với phần thức ăn.
Côn Đảo phải nói là tuyệt đẹp với bờ biển dài, nước trong veo có thể nhìn thấy đáy. Côn Đảo nói chung và bờ biển nói riêng rất ít rác do vẫn còn ít du khách (một điểm cộng bự chà bá) rải rác từ Bến Đầm về đến thị trấn còn có vô số các bãi biển không tên khác. Từ Bến Đầm đi vào thị trấn là một cung đường biển rất đẹp, đẹp không thua kém gì cung đường biển vịnh Vĩnh Hy nổi tiếng, nhưng độc đáo bởi các hòn đảo nhỏ xung quanh, nước biển ở đây màu xanh ngọc bích. Các địa điểm du lịch, tham quan tắm biển:
Cầu Tàu Lịch Sử 914 - 914 là tên gọi cũng như con số ước tính cho những tù nhân lao động khổ sai đã chết trong quá trình làm nên cầu Tàu này.
- bãi tắm Cầu Tàu lịch sử 914: bãi biển ở trung tâm thị trấn, ngay trước Dinh Chúa Đảo chỗ di tích lịch sử cầu tàu 914, nước trong biển lặng, gần rất nhiều di tích lịch sử như Phủ Cò, dinh chúa Đảo, Cầu Tàu, Nhà tù Phú Hải,... thích hợp tắm biển, thăm thú các địa danh trên. Một điểm cộng nữa của Côn Đảo là còn lưu giữ rất nhiều công trình từ thời Pháp với những cây bàng cổ thụ có tuổi đời trăm năm, thích hợp sống ảo lắm nha :3
Ảnh trước Sở Cò - Nơi từng giam giữ chị Võ Thị Sáu trước khi bị đem đi hành hình
- vườn quốc gia Côn Đảo - bãi biển ông Đụng: đến Côn Đảo có dịch vụ rất được ưa thích đó là lặn ngắm san hô. Có hai cách để lặn ngắm san hô: Đi Cano ra hòn Bảy Cạnh, hòn Cau hoặc các hòn khác trong quần đảo. Chi phí cho mỗi chuyến cano khá cao, giá trung bình khoảng 560k/người và không có đồ ăn nhiều trên các hòn, đồ ăn do bên kiểm lâm họ nấu và theo lời hướng dẫn viên thì không nên ăn vì các anh nấu không ngon cho lắm :v hoặc có thể đến vườn quốc gia Côn Đảo nơi có bãi biển ông Đụng, ở đây cũng có dịch vụ lặn ngắm san hô, chi phí cực rẻ: vé vào, tiền thuê kính lặn, ống ngắm, áo phao tầm 200k/người nhưng đường đi khá khó khăn. 
Rừng trong vườn quốc gia Côn Đảo
Đây là một số ảnh trong vườn quốc gia Côn Đảo, đi băng qua rừng bạn sẽ được nghe tiếng chim hót rất hay, tiếng của nhiều loài chim khác nhau kèm với bảng chỉ dẫn, giới thiệu tên của một vài loại cây trong vườn quốc gia.
Đường xuống bãi biển là một con đường dốc xuống băng xuyên qua khu rừng với khoảng vài chục bậc thang và đường dốc khoảng 1km. Đường đi ra bãi ngắm san hô cũng khá khó khăn vì đá trơn trượt và đá nhọn hơi nhiều nhưng rất đáng để thử. Con đường đi xuống bãi Ông Đụng đi ngang qua khu rừng rất mát và đẹp, chim kêu vượn hú đủ cả, đôi khi sẽ gặp khỉ ngang qua đường. Khỉ ở đây rất bạo, không nên cho chúng ăn kẻo bị giật đồ ăn. Mình bị giật mất một hủ muối và một hủ đường ở đây :(( Về phần ngắm san hô thì cực đẹp. San hô đủ màu và rất nhiều, đáng tiếc là bữa đó không mang theo bao chống nước để chụp.
chân dung của tên trộm mất bịch đường và hũ muối của mình, theo lời nhân chứng kể lại, tên thủ phạm này có rất côn đồ, hay nhe răng hằm hè thậm chí sau khi lấy đồ của mình còn thái độ rất lồi lõm nữa :((
Bãi Đầm Trầu, mũi Tàu Bể: đi từ thị trấn đi về hướng sân bay cỏ ống sẽ gặp mũi Tàu Bể, cảnh từ đây có thể nhìn bao quát biển trời xung quanh thích hợp để chụp hình sống ảo. Đặc biệt là ngắm bình minh ở đây thì tuyệt vời ông mặt trời. Tiếp tục đi thêm khoảng 5 km nữa sẽ đến bãi biển Đầm Trầu, do địa hình bãi biển được ôm bởi hai cánh núi nên nước ở đây tương đối êm, dù không trong bằng bãi cầu tàu 914 hay bãi ông Đụng nhưng bãi cũng có vẻ đẹp rất riêng đặc biệt khi hoàng hôn xuống rám chiều phản chiếu mặt nước cực đẹp.
hoàng hôn trên bãi Đầm Trầu

Hoàng hôn buông doesn't fine
- Với lịch sử là một nhà tù khổng lồ, Côn Đảo là nơi giam giữ cũng như an nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và nổi bật nhất là chị Võ Thị Sáu hay còn được dân địa phương gọi là Cô Sáu - người nữ tử tù duy nhất bị giam giữ ở Côn Đảo trong thời kì Pháp thuộc. Du khách đến đây phần đông là đi hành hương viếng thăm Cô Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương, một điểm cũng nên thăm quan, cùng với các địa điểm lịch sử khác như Vân Sơn Tự, An Sơn Miếu (Miếu Bà), Miếu Cậu,... Theo như chia sẽ của anh hướng dẫn viên thì số lượng tù nhân đã chết ở Côn Đảo là khoảng 20.000 (bao gồm những từ nhân vượt ngục thành công nhưng mất tích trên biển) nhưng số lượng hài cốt được tìm thấy và an táng chỉ khoảng 1/10... Vậy nên Côn Đảo còn được gọi là Bàn Thờ Thiêng của Tổ quốc

An Sơn Miếu ( nơi thờ bà Hoàng Phi Yến) - Nguồn gốc của câu ca dao: Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay xuất phát từ nhân vật này.
Một góc nhà tù chuồng cọp kiểu Pháp - Trại Phú Tường
Một góc Vân Sơn Tự - Núi Một

Vân Sơn Tự
Hải sản ở Côn Đảo rất tươi và ngon nhưng không hề rẻ, mắc hơn mức giá ở Vũng Tàu khoảng 100-300k/kg tuỳ món :( Được cái là ở đây không làm ăn gian dối, chỉ là bắt chế biến liền cho các bạn nên các bạn có thể yên tâm tiền nào của đó. Không chỉ hải sản mà các vật dụng khác giá cũng cao do tính thêm phí vận chuyển từ đất liền. khách sạn ở đây giá cũng cao hơn giá ở Vũng Tàu khoảng 100-200/ đêm do điện ở đây mắc. Được cái là thuê xe ở Côn Đảo không sợ mất. Mình hơi ngạc nhiên khi tới đây xe cộ để ngoài đường mà không ai buồn coi nhưng nói chung thì có lấy cũng không có chỗ để tiêu thụ :v Dù sao cũng là một điểm cộng cho sự an ninh.
Ốc đá - đặc sản Côn Đảo


Cá nóc - dành cho bạn nào muốn try hard :v
Kết: Côn Đảo vẫn còn đẹp, người dân vẫn còn dễ thương lắm, còn nhiều chỗ để khám phá, nhiều địa điểm không tên trên Google. Dù rằng dịch vụ du lịch ít, giá cả còn cao nhưng vẫn là một nơi đáng để trải nghiệm cho những ai thích gần gũi thiên nhiên, tránh xa ồn ào đô thị.
Hẹn gặp lại trong một ngày không xa