Hãy xem với 50k  còn sót lại trong ví, bạn có thế làm được gì ở Đà Lạt nhé.
1. Đổ đầy bình xăng, kiếm thêm một đồng đội, phượt hết 7749 con dốc ở Đà Lạt, vòng qua những đồi thông, rồi ra hồ Tuyền Lâm hóng gió. Để gió thổi bay cái mùi nghèo =))
2. Leo lên đỉnh Hòn Bồ, trải thảm ngồi chill chill ngắm hoàng hôn 50k mua được hai chai nước, dư giả để mua thêm mấy gói bim bim ngồi nhâm nhi.
3. Đến Ấp Ánh Sáng kêu tô bún bò huế full toping 45 cành. Ăn xong dạo chợ Đêm, ngắm ngừi ta tay trong tay, ăn cơm tró miễn phí =))
4. Tấp vào một tiệm cà phê nào đó view đẹp đẹp chút. Vừa được ngắm Đà Lạt vừa được thưởng thức ly cà phê thơm lừng. Nhớ check menu không là không đủ tiền chủ quán bắt ở lại chà ly nhen =)))
5. Vô BigC mua hai lon Strong_bow kèm gói mực bento. Rồi ngồi ở Quảng Trường Lâm Viên. ngồi đến khi mệt nghỉ rồi về.
6. Rủ người yêu đi bộ quanh khu Hòa Bình. Mỏi chân thì ghé tiệm sữa đậu nành. 50k gọi 2 ly sữa kèm mấy cái bánh ngọt vẫn còn dư sức nhóe.
7. Dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương, đi bộ là phụ, tia trai/gái là chính =)), ăn cơm tró free là mười.
8. Tấp đại vào hàng bánh tráng nướng nào đó, mạnh dạn gọi một chiếc full toping. Ăn xong chắc chắn vẫn còn tiền mua chai nước uống =))
9. Làm một tour "tâm linh", ghé thăm những nhà nhờ có kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt. Đảm bảo hong mất đồng nào luôn
10. Còn 50k ở Đà Lạt bạn có thể ăn bún rêu cua, bánh canh, bánh mì xíu mại, bánh ướt lòng gà…và ti tỉ món khác chỉ với 1 điều kiện: ăn một mình, và không được thêm một ai nữa 
-----------------------