Em biết không, nhiều lúc anh chẳng hiểu được cảm xúc của bản thân. Anh không rõ mối quan hệ này là như thế nào. Anh muốn gần gũi em nhưng lại lười nhắn tin, anh buồn chán nhưng chỉ chờ để em rủ đi chơi, anh thích bên em nhưng không muốn em biết,... vô vàn thứ trái ngược trong trái tim anh mà em sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Anh muốn giấu mối quan hệ này nhưng lại không ngừng bày tỏ cảm xúc trên facebook với em. Em có nghĩ là anh bị điên không??? Thực ra anh chỉ làm những gì anh muốn, tùy cảm xúc và không bận tâm chuyện gì có thể xảy ra. Xin lỗi em, vì chắc em sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm. Với những kẻ như anh, cảm xúc là một mớ lộn xộn và tốt nhất là em nên thờ ơ, vì không biết anh sẽ lại làm em tổn thương bao nhiêu lần nữa đâu.