Là những câu chuyện đời hay vết thương chai dần theo năm tháng, vài thói quen sở thích hay dăm ba bộ phim cùng quyển sách tâm đắc, một tính cách với tần số tương đương hoặc chỉ là mấy bản nhạc vô cùng hay ho như được đặt để, sáng tác riêng dành cho thính lực vàng trong làng nghe nhạc của hai người,... 🎶
Tôi viết về người bạn của tôi, Ian là tên của cậu ấy và tôi vẫn hay đọc là I-an, cũng không biết có đúng hay không nữa. Tôi không dám chắc thực tế như thế nào, nhưng phải công nhận vì sao người Philippines luôn hát hay thế nhỉ. Cứ 10 người thì 9,5 người hát hay và 0,5 còn lại là cũng ổn à? Tôi thấy và nghe trên mạng nhiều lắm rồi, hát karaoke mà như thu âm chuyên nghiệp cơ, nghe mát lòng mát dạ quá chừng. Để chứng minh, tôi sẽ tung bằng chứng đầu tiên về giọng hát của cậu ấy làm luận cứ, hơi cá nhân và không có tính thuyết phục cao mà thôi, kệ đi nhé. Nếu xưa kia ông cha ta "dùng ngòi bút để đánh giặc" thì chắc Ian Daniel Delmo Disu dùng nhạc đánh vào tâm lí tôi rồi. Tại sao nhỉ? Vì âm nhạc là tiếng nói của con tim à??
Tôi được nhận nhiều bản cover bên cây đàn guitar của Ian lắm cơ, nào là "Can't help falling in love", "I’ll Always Love You" của Michael Johnson,... Bài "Make it with you" của Ben&Ben ở trên là bản đầu tiên trong số đó, số còn lại tôi xin cất giữ cho riêng mình tôi thôi mọi người ạ. Thực chất, bạn bè trên Facebook của tôi vào thời điểm đấy là 206, để 1 người nước ngoài lạ lẫm như Ian lọt vào, tôi ngẫm lại duy chỉ có cái nguyên do hợp lí nhất là gu thôi, gu nhạc. Có thể là qua cmt ở 1 page nhạc nào đấy cũng nên, tôi đoán thế. Chúng tôi trò chuyện từ cuối tháng 7/2020, giờ là 2023 và thứ khiến tôi đọng lại rất nhiều cũng chỉ là những bản nhạc cậu ấy từng giới thiệu, từng hát cho tôi nghe và cả bài hát của riêng chúng tôi (chính tựa đề của bài viết này đây). Nhạc cậu ấy hợp gu tôi đến nỗi có một dạo, tôi lướt facebook cậu ấy để nghe những bản cậu share rồi cứ tấm tắc trong lòng "ồ, được thế nhỉ", đó là những bản nhạc tiếng anh tôi chưa từng nghe bao giờ vì nó khá cổ xưa rồi, có khi ngày nó ra đời thì tôi chưa chào đời hoặc còn đang tuổi cởi trần tắm mưa, như nhạc thời thập niên 80, 90 các kiểu vậy. Trên đời có câu idiom "Old but Gold", mà chết dở tôi lại là người miền Tây, nên có vẻ tôi mê "Vàng" dữ lắm thì cũng chả có gì ngạc nhiên ha. Khoảng thời gian ấy, tôi như thợ mỏ đào trúng kho vàng, còn gì để nói nữa đây. Tôi phải cảm ơn Ian vì cậu ấy khiến tôi mở mang thêm nhiều giai điệu, rất đắm chìm và sâu lắng. Maraming salamat!
Tôi và Ian đã từng chia sẽ và lắng nghe, từng ngày đêm dùng google dịch vì khác biệt ngôn ngữ (đương nhiên dùng tiếng anh thôi, nhưng tôi nghèo từ vựng nên cũng khá là vất vả), từng dạy và học ngôn ngữ của nhau dù chỉ kiên nhẫn được vài ngày :v, cùng giới thiệu cho nhau những bài hát bản địa, ngày ấy tôi cho ẻm nghe hẳn nhạc Đen kèm Engsub luôn cơ chứ, vì có mấy câu chơi chữ của Đen mà thông qua bản dịch tiếng anh, tôi nghĩ là cậu ấy cũng cảm nhận cái hay được phần nào, dĩ nhiên là không trọn vẹn bằng tiếng Việt mình đâu đúng hơm.
Ngoài ra, chúng tôi cũng thích xem những bộ phim nhạc kịch như A Star Is Born, La La Land hay Bohemian Rhapsody,... vì chắc là có nhạc trong đấy, đương nhiên nội dung cũng không tệ chút nào, nhìn chung rất là ổn áp. Hồi ấy, cậu muốn tớ xem Naruto vì cậu siêu mê anime này, tớ cũng xem tới tập mấy trăm rồi cơ nhưng lại drop giữa chừng vì nhiều lí do và vì khá lâu mình chưa nói chuyện lại như trước nên tớ mất đi cảm hứng để bàn luận. Với cả, Chakra của tớ giờ đây chắc không còn ảnh hưởng đến cậu, hết linh nghiệm từ lâu rồi...
Âm nhạc khiến tớ thấy thoải mái và Ian cũng vậy, tớ thích "Yesterday" của The Beatles và cậu từng nói bố cậu cũng thế, bố dạy cậu chơi guitar và tớ hiểu biến cố ngày ông ấy mất khiến cậu trống vắng và hụt hẫng như thế nào. Hơn 2 năm rồi kể từ ngày ấy, tớ nghĩ cậu đủ bản lĩnh vượt qua và chấp nhận điều đó, Ian thích mấy cây cảnh xanh xanh mát mắt và vẫn hay nói về mấy cuộc đua chim bồ câu gì gì đấy ở nơi cậu sống, có nhiều điều sẽ cần cậu tập trung hơn trong tương lai và có vẻ cậu cũng không còn dùng mạng xã hội hay để cho người khác biết thêm thông tin gì về mình. Tớ biết có 1 khoảng thời gian sau này, cậu quen một cô gái, tớ thấy trên tin của cậu và tớ cũng biết là cậu vội xoá tin đi ngay sau đấy. Và tớ cũng chỉ biết mỗi thế thôi! Tớ chịu.
"Come inside of my heart If you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Ooh, ooh, hooh-ahh-ooh"