Có yêu thương chỉ là dĩ vãng...
Từng yêu, chưa từng hứa điều gì, cứ lặng lẽ bên nhau như hai người bạn gắn bó keo sơn, tưởng chừng như chẳng có bao...
Từng yêu, chưa từng hứa điều gì, cứ lặng lẽ bên nhau như hai người bạn gắn bó keo sơn, tưởng chừng như chẳng có bao giờ tách biệt.
Chẳng rõ tình yêu là gì, nhưng có thứ tình cảm cứ nhẹ nhàng như thế, thoang thoảng như gió thu trong sớm mai, vấn vương mềm mại, khiến ta si nhưng không say. Cứ mãi mong một ngày được chìm đắm vào đó, nhưng lại chẳng thể nào làm được.
Có những giới hạn chẳng bao giờ có thể vượt qua.
Và rồi người xa ta, đến một phương trời mới. Cách nửa vòng trái đất, bên đó, người có vui không? Cứ nghĩ rằng khoảng cách địa lý là khoảng cách tầm thường, người thanh cao đến vậy, chẳng ngờ cũng chỉ như thế mà thôi.
Cứ nhạt nhòa đi thế nhé, giữ lại hình ảnh đẹp trong nhau, dĩ vãng xưa là một hồi để nhớ lại, bên nhau ra sao là chuyện của sau này.
Chẳng rõ tình yêu là gì, nhưng có thứ tình cảm cứ nhẹ nhàng như thế, thoang thoảng như gió thu trong sớm mai, vấn vương mềm mại, khiến ta si nhưng không say. Cứ mãi mong một ngày được chìm đắm vào đó, nhưng lại chẳng thể nào làm được.
Có những giới hạn chẳng bao giờ có thể vượt qua.
Và rồi người xa ta, đến một phương trời mới. Cách nửa vòng trái đất, bên đó, người có vui không? Cứ nghĩ rằng khoảng cách địa lý là khoảng cách tầm thường, người thanh cao đến vậy, chẳng ngờ cũng chỉ như thế mà thôi.
Cứ nhạt nhòa đi thế nhé, giữ lại hình ảnh đẹp trong nhau, dĩ vãng xưa là một hồi để nhớ lại, bên nhau ra sao là chuyện của sau này.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất