Từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng bao giờ bố mẹ cho đi chơi xa mà ko có bố mẹ đi cùng. Đi xa nhất cũng bán kính chưa đầy 1km từ nhà cô đến nhà bà ngoại. Những ngày trước, cô hào hứng đăng ký dự án để một lần được khám phá bản thân, được thử trải nghiệm bước ra khỏi thế giới. Cô lên kế hoạch thay đổi chính mình cho chuyến đi này. Ko có những cuộc vui chơi buổi tối với các bạn, cô ở nhà lên mạng search các mẹo, các tips đi sân bay, đi du lịch tự túc, chuẩn bị tốt nhất cho hành trình của mình. 
Cũng chẳng thấy lo lắng gì cả, cô kể cho bạn bè của mình những kế hoạch sắp tới của bản thân. Cho đến hôm nay, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ, mỏi mệt, sức khỏe, liệu cô có vượt qua được?