T không nói, c không nói, thế là im lặng thôi.. 
Trông t cợt nhả thiếu nghiêm túc cười cợt thế này thôi, chứ thật ra là t như thế thật =)) Thật ra t không định viết bất cứ cái gì về cậu ra, nhưng 20 phút đứng đợi em tan học không hiểu sao t muốn gõ "something" về cậu và sẽ không xóa những dòng này. 
Nói thiệt, t không biết về công việc cậu đang làm. Những gì t nói với cậu là do t cũng học lỏm được từ các anh dai ngồi kế hoặc từ các công ty cũ thui. Chắc tại t cợt nhả quá nên t toàn đi làm những nơi mọi người cũng cợt nhả hoặc không-bận-lắm. Hoặc kể cả trước t cũng không thấy ai quá nhiệt huyết với nghề như cậu. 
Maybe. 
Người ta thích thì người ta tìm cách, người ta không thích thì người ta tìm lý do. 
Câu nói trên t nói với cậu trên dưới 2 chục lần, cũng ngần ý lần cậu phản bác lại ý kiến đó. T nghĩ t với cậu ở hai thế giới khác nhau, nếu có điểm cắt nhau là t cố tình vươn tay ra để cắt đường thẳng của cậu. 
Trong 1 câu chuyện của bạn cậu do cậu kể lại nhưng t cũng dễ thấy được t với cậu là hai suy nghĩ ngược , khi cậu luôn nghĩ cho người khác còn t thì nghĩ đến t trước tiên.
Ngày con gián 
Là một người mê tín với những niềm tin Tarot, t cứ nghĩ một điều là cậu có "để bụng" đến t thật. Nhưng sau đấy, như bây giờ, t biết cậu có nhiều thứ để quan tâm hơn, không phải dăm ba con gián hoặc cơn đau bụng hay cốc chè đậu đỏ của t. 
Song Ngư và Ma Kết có độ tương thích cao gần nhất trong 12 cung hoàng đạo.
T nghĩ nhiều lắm đấy nhưng không hoàn chỉnh được một câu chuyện hẳn hoi tử tế. Nhưng t biết một điều, ai cũng xứng đáng được yêu thương và vui vẻ. Nếu vô tình không may cậu đọc được những dòng này, thì hãy tận hưởng cuộc sống hơn. Timeline thành công của mình muộn nhưng không phải mình không thành công. Không phải t sẽ uncrush cậu luôn, rõ ràng không nhanh được thế. Sáu tháng chứ ít ỏi chi. Nhưng t biết t sẽ "đi lùi" nhiều hơn. 
Tarot biết xem thì giác quan thứ 6 của t cũng khá nhạy bén. Nên vô tình hoặc thi thoảng rảnh quá cũng stalk facebook cậu t cũng biết cậu có nhiều thứ để quan tâm hơn những gì t biết. 
 Thế thì thôi, thôi thế thì thế thì thôi.