Năm xưa, ân nhân từng nâng đỡ tôi chỉ nói một câu đã khiến tôi bừng tỉnh:
Sự mạnh mẽ của một con người nên đến từ bên trong.
Bạn phải học cách che giấu nó, cất đi ham muốn thể hiện và khoe khoang của mình, không dễ dàng để lộ những lá bài của mình và không chứng minh bất cứ điều gì với người khác. Đừng hỏi, lắng nghe hoặc bận tâm vào việc của người khác. Đừng nói bất cứ điều gì khi bạn vui vẻ hoặc tức giận. Khi đó bạn sẽ trở nên bình tĩnh và thoải mái như một tảng đá.
Khi năng lượng của bạn càng cao, bạn sẽ càng hiểu được sự khác biệt giữa muôn vàn cuộc sống. Trên đời này vốn không có tuyệt đối tốt hay xấu, thiện hay ác – tất cả những gì mỗi người nhìn thấy, chỉ là sự phản chiếu của nội tâm chính họ.
Trạng thái mà người khác thể hiện ra bên ngoài, thật ra chỉ là lựa chọn khác nhau, xuất phát từ tần số năng lượng khác nhau.
Hiểu được điều này rồi, bạn sẽ thấu tỏ: Trên thế gian này, người có thể tổn thương bạn nhất, chỉ có chính bạn mà thôi. Khi bạn biết chăm sóc tốt cho sức khỏe và cảm xúc của mình, bạn đã thắng hơn một nửa chặng đường rồi.
Khi rơi vào vực sâu, hãy âm thầm nhủ với lòng:“ Đây là khoảng thời gian để tích lũy sức mạnh cho lần cất cánh tiếp theo.
Lặng lẽ cày xới bản thân, đầu tư cho mình, đọc sách, rèn luyện, hoàn thành tốt những việc cần làm. Khi bạn thật sự biết yêu chính mình, làm cho giá trị bản thân ngày càng tăng lên, thì những điều bạn mong muốn sẽ lần lượt tìm đến.
Bất kể bây giờ bạn gặp phải khó khăn gì, xin đừng bỏ cuộc. Xin hãy đảm bảo rằng bạn sẽ tự cứu mình khỏi nước và lửa của thế giới này nhiều lần, hàng ngàn lần, không chút do dự.
Nếu sau này bạn cũng gặp được một quý nhân, người đã đưa tay nâng bạn một lần, vậy bạn hãy : Ôm chặt lấy “cái đùi ấy”.
Nếu một quý nhân ở đẳng cấp cao hơn bạn rất nhiều đã giúp bạn một việc, thật ra họ chẳng thiếu thứ gì. Thứ họ thiếu, không phải là điều mà người ở tầng lớp như bạn có thể mang lại.
Nhưng bạn chớ nghĩ rằng chuyện đó đã kết thúc. Nhớ kỹ một điều: hãy định kỳ báo cáo cho họ về sự tiến bộ hiện tại của bạn. Một mặt là để thể hiện lòng biết ơn, mặt khác là để họ cảm nhận được thành tựu mà họ có được từ bạn.
Vì bất kể là ai, cũng có một bản năng gọi là “ham làm thầy người khác”, tôi cũng vậy thôi. Vậy nên nếu bạn muốn kết giao với những người xuất sắc, cách đơn giản nhất chính là: Thường xuyên chia sẻ với họ những gì bạn đã học được từ họ. Chỉ cần điều này thôi là đủ, vì bạn đã thỏa mãn cảm giác được làm “người dẫn đường”, được “chỉ tay vẽ vời” của họ rồi.
Đây không phải là trò lừa bịp, mà là bản chất con người. Học cách sử dụng bản chất con người làm đòn bẩy chắc chắn sẽ hiệu quả như tặng quà. Lần sau, nếu bạn lại nhờ anh ấy giúp đỡ, khả năng anh ấy đồng ý yêu cầu của bạn sẽ cao hơn.