Có phải chúng ta đang vội đi quá nhanh?
Khi các cậu đang đọc bài cũng mong mọi người chầm chậm đọc để suy ngẫm đừng đi nhanh quá....
Khi các cậu đang đọc bài cũng mong mọi người chầm chậm đọc để suy ngẫm đừng đi nhanh quá.
Lê lết từng đoạn đường từ nơi làm việc về nhà tôi cảm thấy thật mệt mỏi, chắc hẳn các cậu đã từng cảm thấy mệt mỏi khi đã phải chạy theo cuộc sống xô bồ bên ngoài, mệt mỏi khi phải hòa mình vào dòng người quá đỗi bon chen, mệt mỏi khi về nhà mà vẫn thiếu mất sự bình yên hay cảm thông từ gia đình, nói chung mệt mỏi vì làm người lớn. Trên con đường quen thuộc nhưng suy nghĩ của tôi nay lạ lắm, phải chăng tôi đang sống một cuộc đời quá đỗi vội vàng và từ khi nào cuộc đời tôi luôn gắn liền với từ “tranh thủ”.
Sống nhanh - Nhanh lúc nào không hay
Theo như tôi tìm hiểu thì sống nhanh là lối sống năng động, chủ động trước những biến đổi không ngừng của đời sống xã hội, có ý thức khám phá, tiếp thu cái mới. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta phải sống nhanh, làm việc hết mình để bám đuổi với tốc độ phát triển chóng mặt của khoa học-công nghệ và sự hội nhập toàn cầu. Với đi lên của khoa học công nghệ đặc biệt là việc bùng nổ của mạng Internet khi mà mỗi người đều có một chiếc smartphone có thể kết nối mạng hầu như ở khắp mọi nơi thì con người muốn được sống nhanh để có cảm giác được theo hòa vào dòng người bước đến tương lai, chúng ta chẳng muốn bị bỏ lại phía sau để rồi mất kết nối với mọi người nhưng các cậu không nhận thấy rằng phải chăng chúng ta đang đi quá nhanh, nhanh hơn sự phát triển của bản thân mình hay là thời gian mà người thân, người xung quanh mà không đâu xa chính là ba mẹ ta đang già đi để rồi khi nhận ra thì thấy ta hẵn đã lạc trong chính dòng đời của mình.

Nguồn: Tâm lý Mindcare - Có phải ta sợ bị mất kết nối
Tôi từng xem một video ngắn trên Facebook về ý nghĩa cuộc sống mà tôi thấy khá hay và chắc có lẽ các cậu cũng đã từng xem qua hay nghe tời câu chuyện này. Câu chuyện nó như sau:
Trong tiết học về quản lý thời gian, một vị giáo sư bắt đầu bài giảng của mình với chiếc bình trong suốt. Người thầy lấy một lốc bóng đánh golf rồi bỏ hết vào cái bình và hỏi: “Cái bình đầy chưa?”. Tất cả học sinh đồi đồng ý là đầy thì ông lại tiếp tục lấy đá cuội và bịch cát cho vào đầy vào bình và tiếp tục câu hỏi đó nhưng vẫn nhận được hồi âm như cũ. Sau đó ông lại tiếp tục lấy chai bia ra và đổ cho đầy ắp thì ngưng.

Nguồn: Sống đẹp - Bài học về quản lý thời gian
Đây chính là một bài học cuộc sống về ý nghĩa của việc dành thời gian và sức lực cho những điều trong cuộc sống với quả bóng golf tượng trưng cho những thứ quan trọng như gia đình, sức khỏe; đá cuội tượng trưng cho nhà lầu, xe hơi; và cát với bia tượng trưng cho những điều nhỏ nhặt hơn nữa. Nếu để diễn giải sâu về vấn đề này thì có rất nhiều ý kiến từ nhiều chuyên gia khác nhau nhưng để tóm gọn lại theo câu chuyện chiếc bình trên thì tôi xin được chia thành 2 dạng sống nhanh:
Sống nhanh - Nhanh mà thận trọng quá thì thành chậm
Giống như câu chuyện có đề cập là khi chúng ta quá chú tâm vào một vài chuyện nào đó trong cuộc sống ta. Nếu xem cái bình như là một quãng đời thì ta lại chỉ cố gắng đổ rất nhiều cát hay đá cuội vào trước, sẽ không còn chỗ nào để chứa các quả bóng golf. Cũng giống như vậy, ta lại dành rất nhiều thời gian cho những chuyện vô bổ hay mất thời gian như Tiktok, Instagram,… mà bỏ lỡ những điều tuyệt vời xung quanh ta. Đây là một trong những vấn đề mà giới trẻ ngày nay ta hay vấp phải. Theo số liệu của ComScore - Công ty về đo lường và đánh giá hiệu quả các giải pháp marketing trực tuyến đã báo cáo, trong hơn 30 triệu người sử dụng internet tại Việt Nam, có khoảng 87,5% đã và đang sử dụng các mạng xã hội, nằm trong độ tuổi 15-34 (khoảng 71%). Giới trẻ Việt Nam đang sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube... với mục đích học tập, giải trí, kinh doanh, kết nối,... trong đó, Facebook được sử dụng nhiều nhất. Theo số liệu thống kê, Việt Nam là nước có số lượng người sử dụng dịch vụ Facebook tăng nhanh nhất trên thế giới với khoảng 35 triệu người dùng, đồng nghĩa với việc hơn 1/3 dân số của nước ta đang sở hữu một tài khoản Facebook, trong đó đông đảo nhất có lẽ là bộ phận thanh, thiếu niên.

Nguồn: YouGo - Thời gian giới trẻ Việt Nam sử dụng cho mạng xã hội
Dần dần ta không còn yêu thích ngắm nhìn tận hưởng thế giới xung quanh ta mà đắm chìm vào trong cơn bão tin tức, drama,… Việc này dẫn đến sự lãng phí thời gian của chính ta cho việc xây dựng giá trị bản thân, thay vào thời gian đó mà đọc sách để tiếp thu tri thức từ từ và sâu rộng hơn là nốc một lúc rất nhiều tin tức mà lại không nhận thức được ít nào. Ngoài ra việc sống nhanh như vậy cũng khiến ta bỏ lỡ những bong bóng khoảnh khắc với những điều quan trọng khác như gia đình, bởi nên mới hay có bức tranh phiếm về một cuộc quay quần của gia đình.

Hãy bỏ những thứ không quan trọng ra mà dành thời gian cho những vấn đề quan trọng hơn từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất như hỏi ba mẹ các cậu hôm nay công việc như thế nào hay có muốn ra ngoài chơi không. Nếu chiếc bình cuộc đời trên quá rộng thì hãy xem chiếc bình như thời gian của một ngày, một tuần, một tháng rồi xem ta đã chứa bao nhiêu điều tốt đẹp trong đó rồi: Nếu là học sinh sinh viên không có nhiều thời gian thì hãy chia thành những chiếc bình của một ngày, một tuần và chia khoảng thời gian cho hợp lý hay nếu có một công việc bận rộn thì chia thành từng tháng để sắp xếp thời gian hợp lý.
Sống nhanh - Nhanh thôi đừng nhanh quá
Cũng với chiếc bình cuộc đời đó nhưng thay vì chỉ chú tâm vào một vài thứ quan trọng thì lại cố gắng đổ càng nhiều nhiều thứ vào để cho cái bình trông lấp lánh đa dạng lập lòe hoa lá nhưng không biết rằng việc đó sẽ làm phai mờ đi những thứ khác. Đó là một điều xảy ra rất nhiều ở những bạn sinh viên khi cố gắng làm rất nhiều thứ để cố gắng trải nghiệm, lấp đầy chiếc bình bằng đa sắc màu thứ khác nhau nhưng chiếc bình cũng có hạn mà mong muốn được thỏa mãn của con người là vô hạn. Nhất là các bạn sinh viên luôn mong muốn được làm nhiều công việc khác nhau, tham gia các câu lạc bộ,… mà vẫn giữ được tiến độ học hành, có phải là rất mệt rồi không. Chính trong chiếc bình thời gian nhiều màu để chứa càn nhiều thứ thì ta lại càng bớt những thứ khác đi để rồi khiến cái bình mất chất đi, hay đánh mất bản thân mình để rồi ta đánh mất bản thân mình, không thấy hứng thú hay vui vẻ khi làm một điều gì cả. Với vấn đề này, hãy sắp xếp các hoạt động cho thật hợp lý, nếu được hãy làm những việc mà trong khả năng của mình, trong sở thích hay bổ ích nhất cho chính mình; bỏ đi những thứ không phù hợp với mình, đừng gượng ép phải làm thật nhiều thứ để rồi thứ nhận lại là chả có gì.
Kết
Sau tất cả ta thấy được rằng việc sống nhanh luôn là vấn đề của tất cả mọi người. Con người không tồn tại nếu như không sống nhanh bởi lẽ sẽ bị thụt lùi lại về sau so với những người đồng lứa mà không cẩn thận thì lại sống nhanh lúc nào không hay mà bỏ quên những thứ bị bỏ lại đằng sau. Nhưng sống nhanh cũng có tổ chức hay kế hoạch phù hợp không nên để quá nhiều thứ nhỏ nhặt mà làm ta bận long. Thay vì lấp đầy chiếc bình bằng nhiều thứ khác nhau hay cố gắng nhét 1 thứ thì hãy nhẹ nhàng đặt từng thứ một: một quả banh xong một ít đá cuội, cát rồi bia rồi những thứ khác rồi quay lại một vòng, kết hợp đan xen nhiều thứ khác nhau để cảm thấy cuộc sống không vô vị và nhàm chán mà cũng không làm bạn bỏ lỡ những điều tuyệt đẹp của thế giới xung quanh.
Nguồn tham khảo:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

