Nói không ngoa, những năm tháng tôi đang đi và sắp tới sẽ đi thực sự tôi chẳng biết là nó sẽ dẫn đến đâu, bản thân tôi chẳng có khái niệm khao khát điều gì đó, cũng chẳng có dũng khí một lần đối diện và tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình
Thực sự điều tôi cần bây giờ là gì?
Tiền, kinh tế chẳng phải sao?
Tôi dự định trong những bước đi sắp tới, khi mà công việc bớt đi, tôi sẽ học thêm một văn bằng kinh tê hoặc văn bằng luật nào đó, một phần để nâng cao và mở rộng kiến thức, một phần để khuây khỏa đi phần nào những khao khát trong tôi, những thứ mà tôi chưa thể chạm tới mà cũng chẳng thể lờ đi
Điều tôi muốn quên đi nhất có lẽ là những tư tưởng của chính mình. Những câu hỏi đúng hay sai, yêu hay ghét, muốn điều gì, cần điều gì và sẽ đi tới như thế nào
Có phải bản thân cần phải có một mục đích thì mới có thể làm cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hay không?
Có phải mọi chuyện đã đi quá xa và bản thân tôi đã quá tham lam khi lúc nào cũng muốn ôm trọn tất thảy những điều tốt đẹp của thế giới này nhưng lại không bao giờ chịu dấn thân, chịu đựng sự đau khổ mà những người thành công và vĩ đại phải chịu đựng
Có phải bản năng của tôi đã trật đường ray, có phải, có phải tôi ngày càng hỗn loạn và chẳng hiểu điều gì về thế giới này
Đồ ngốc, mọi chuyện trên thế giới này đều có câu trả lời khi tới thời điểm
Có thể cậu xuất phát sau người ta mười năm, nhưng chỉ riêng bài học và câu trả lời: Tại sao cần ohair cố gắng chính là thứ cậu đã dùng mười năm trậm trễ để đánh đổi
Có lẽ tôi đã manh nha hiểu được ý nghĩa của việc tại sao bản thân tôi phải tự mình cố gắng và con đường cố gắng của tôi sẽ đi đến đâu
Khi tôi muốn đến một nền tảng cao hơn, bản thân tôi phải xứng đáng và đủ trí tuệ để hiểu được và đi đến được nền tảng đó
Tôi thừa nhận thức được rằng bản thân tôi không hề muốn trở thành một người tầm thường.
Tôi mong muốn một ngày tôi có thể trở nên vĩ đại, được kính ngưỡng và có thể xoay chuyển cục diện cuộc đời tôi như ý muốn. Để đạt được điều đó, chỉ có con đường học vấn, chính trị và kinh tế mới có thể đem lại.
Về con đường Chính trị, bản thân ít nhiều cũng có sự hỗ trợ của gia đình một phần, chỉ là con đường này cần rất nhiều bản lĩnh và thời gian, với độ tuổi hiện nay của tôi thì quá nhỏ bé và chẳng cần thiết phải cố gắng học hỏi làm gì