Có người bố người mẹ mang tên là ông bà ngoại
Ngày bé, bố mẹ đi vắng, con được thả rông ở nhà ông bà. Hàng ngày tự chơi, tự khám phá từng ngọn cây ăn quả, nằm vắt vẻo ngủ trưa trong...
Ngày bé, bố mẹ đi vắng, con được thả rông ở nhà ông bà. Hàng ngày tự chơi, tự khám phá từng ngọn cây ăn quả, nằm vắt vẻo ngủ trưa trong vườn. Ông làm cho hẳn chiếc xích đu gỗ dưới gốc cây hồng xiêm.
Ông bà chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của con, thay bố mẹ đi họp phụ huynh cho con. Ngày con vào đại học, ông bà vui đến nỗi cả đêm trước khi con nhập học không ngủ được chỉ đợi đến sáng để đưa con lên xe.
Khi phải đối mặt với mỗi niềm vui nỗi buồn, con đều tìm đến ông bà, nấu cho ông bà những bữa cơm, ngồi tâm sự với ông bà rồi nghe ông bà kể chuyện, khuyên bảo.
Ông bà luôn là người thương con nhất, chấp nhận và dạy bảo những khuyết điểm của con:
"Con người có tình cảm với nhau, nếu yêu nhau đủ nhiều thì dễ dàng chấp nhận, bao dung khuyết điểm của nhau lắm rồi cùng nhau sửa đổi và cố gắng...."
Con non nớt, nhiều khuyết điểm quá ạ. Con cứ nghĩ là đã tìm được người đi cùng con để có cuộc sống như ông bà, nhưng con lại để tuột mất hạnh phúc của con rồi. Con còn chưa kịp giới thiệu với ông bà nữa.


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất