Có nên yêu gái ngoại tỉnh?
Em năm nay 20, có ông anh họ hơn 2 tuổi. Cứ mỗi lần lên nhà ngoại ngồi với bác và mẹ cùng anh họ là lại xảy ra cãi nhau, về vấn đề...
Em năm nay 20, có ông anh họ hơn 2 tuổi. Cứ mỗi lần lên nhà ngoại ngồi với bác và mẹ cùng anh họ là lại xảy ra cãi nhau, về vấn đề như trên tiêu đề kia.
Chuyện là mổ xẻ trường hợp của ông anh em, yêu cô bạn cùng lớp mỗi tội nhà ở Tuyên Quang. Gia đình bọn em thì toàn Hà Nội, không dám nói là gốc nhưng cũng hơn 4 đời nay rồi nên các mẹ bị quan trọng hóa chuyện gốc gác kia. Các cụ quy chụp luôn là ngoại tỉnh nhiều đứa lợi dụng, với không thì sau lấy nhau cũng đi lại họ hàng vất vả các thứ, ngay cạnh chúng mày thiếu gì mà phải khổ thế hả các con, chẳng phải không dưng mà người ta nói xấu dân Thanh Hóa này nọ chứ ai nói xấu gái Hà Nội đâu... đủ mọi lý do ngăn cản. Em với anh họ em thì không nghĩ thế, tình cảm đến tự nhiên từ trái tim, tự nhiên vì khoảng cách địa lý mà cấm những người yêu nhau đến với nhau, quá đáng quá. Nhưng lần nào thì các cụ cũng thắng cuộc tranh cãi, vì bọn em đang là người phụ thuộc.
Nhờ các bác trên đây có cao kiến gì giúp bọn em làm các cụ xuôi được, chứ tình hình thế này chắc ông anh phải bỏ chị kia quá. Vừa xinh, vừa tốt tính, đúng là tìm được hơi bị khó các bác ạ.

/tin-tuc
- Hot nhất
- Mới nhất