Thú thật thì tôi vẫn chưa hiểu tại sao mọi trang mạng xã hội đều xem việc quay lại với người cũ là một điều đáng hổ thẹn hoặc ngu xuẩn.
Theo trải nghiệm cá nhân của tôi và quan sát xã hội thì tôi phải thốt lên: "Ụa tại sao họ còn yêu nhau rồi họ nỗ lực để quay lại với nhau thì lại cho là "có gì đó sai sai" vậy? ".
Thật sự thì có những nghiên cứu khoa học chính thức hay những khuyết điểm của việc quay lại với người cũ là một việc không chính đáng hay không mấy tốt đẹp không.
Đánh giá một cách khách quan thì việc quay lại với những tình huống hoặc con người không phù hợp với mình là những quyết định tồi, nhưng bằng cách nào để thật sự xác định được là người đó đang "tệ" với mình, hay chỉ vì đã lỡ chia tay nhau thì có nghĩa là họ đều tệ và không xứng đáng với mình.
Khi tôi viết bài viết này tâm trạng tôi đang rất ổn định và không trải qua cú sốc tình cảm nào, tôi chỉ đang thắc mắc về một số "bias" tràn lan trên mạng xã hội và xem xét liệu chúng có thật sự đáng tin hay chỉ là đùa cho vui nhưng vô tình cái tư tưởng ấy lại vô thức đi vào suy nghĩ của nhiều người và khiến nó trở thành chân lý.
Hay phải chăng sự nỗ lực vì một mỗi quan hệ luôn bị đánh giá thấp sau nhiều thứ trong xã hội hiện nay trong khi một nghiên cứu dài hơi đã từng chứng minh mối quan hệ đóng vai trò tối quan trọng trong xã hội loài người vì chúng ta đơn giản là động vật bầy đàn, chúng ta cần cộng đồng, và những người có những mối quan hệ phù hợp thì có cuộc sống viên mãn hơn đại đa số còn lại. Cre: Harvard Study of Adult Development 1938.

love or beloved
Tôi không đưa ra quan điểm là nên hay là không vì trải nghiệm cá nhân, chỉ có người trong cuộc mới nhìn nhận được là họ nên hay không, an toàn hay rủi ro, cảm nhận của họ về mối quan hệ là đáng hay không, chỉ có họ mới có quyền đưa ra quyết định về cuộc đời họ, vì tối thiểu đó là quyền của họ.
Tôi chỉ đang nhìn nhận một số niềm tin hoặc những "giáo điều" rất thiếu logic và mang đầy tính chủ quan để giới hạn khả năng ra quyết định của mỗi người và vô tình định hướng một phần xã hội theo cái mà tôi tạm gọi là" chủ nghĩa ích kỷ vật chất".
Tình yêu là thứ đáng trải nghiệm nhất của đời người, và cái giá đánh đổi theo tâm lý học thì tình yêu sẽ đưa ta vào trạng thái tâm lý dễ bị tổn thương nhất. Tình yêu thương luôn là điều đặc biệt của xã hội loài người miễn là chúng ta đừng biến tấu nó, chê rẻ nó trên các trang mạng xã hội và khiến nó không còn đáng giá.
Hãy rời khỏi một mối quan hệ độc hại, nhưng hãy đánh giá bằng tâm cảm của bản thân chứ đừng từ quan điểm mạng xã hội." Cái mà người ta hay nói, nhưng chẳng biết cái người ta đấy là ai".
Hãy tự do ít nhất là trong suy nghĩ của mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

