Any của mình rất tốt tính, cũng cao ráo sáng sủa, gia đình cũng được. Nếu không kể tính ghen tuông thì có thể coi là hoàn hảo :3

Nhưng mình thấy yêu người hay ghen mệt mỏi lắm. Đi đâu làm gì đều phải báo cáo, đặc biệt không bao giờ được léng phéng với mấy người có giới tính nam. Có hôm anh giận chỉ vì mình đi cùng thằng bạn thân mà ko bảo (nó nhờ đi mua quà sn cho ny nó). Mình là

Không biết mình có nên tiếp tục cố gắng vì những điểm tốt khác của anh, cố gắng bỏ qua tính ghen tuông đấy đi không? Hay là dù cố gắng thế nào thì tính đấy mãi mãi không thay đổi và chỉ làm mình khổ thôi (mình là người chung thủy)