Câu chuyện này là những gì mình được nghe từ cô bạn thân về mối tình đầu của nó.
Bạn mình 23 tuổi mới bắt đầu có một mối tình đầu. Không phải là nó xấu, kiêu hay gì cả, trong quãng đời học sinh và sinh viên của nó, nó đã có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng mọt sách mà lúc đó nó chỉ biết học, học, học mà thôi.
Sau khi ra trường, nó bị mọi người từ người nhà đến bạn bè giục khá nhiều về chuyện yêu đương, nó cũng khao khát có cho mình một tình yêu mãnh liệt và thật nhiệt huyết. Và thế rồi sau khi nhắn tin với anh bạn cùng công ty một thời gian thì nó đã có mối tình đầu tiên.
Nó "say yes" nhưng trong lòng còn nhiều đắn đó và suy tư. Rồi bảo với tôi rằng có lẽ vì mọi người giục nhiều, vì thấy xung quanh ai cũng có đôi nên nó đã đồng ý một cách nhanh chóng. Để rồi đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang lăn tăn không biết phải làm như thế nào để kết thúc mối quan hệ này một cách êm đẹp. Để nó và cậu bạn kia có thể vấn nhìn mặt nhau.
Nó chưa từng nói với cậu bạn đó về suy nghĩ của nó, trong những lần hẹn hò nó cũng cố gắng đáp lại tình cảm của cậu bạn kia nhưng càng ở cạnh nhau thì nó lại càng thấy không hợp. Cũng thử nắm tay, cũng hôn..., nhưng theo nó kể thì mọi thứ đều không ổn.
Thêm một điều nữa mà tôi khá giận ở nó, đó là không chịu đấu tranh cho tình yêu của mình. Bố mẹ nó không muốn nó yêu xa, không muốn nó lấy chồng xa, và nó thì rất rất nghe lời bố mẹ nó. 
Nó muốn dừng lại mối quan hệ này nhưng không biết phải làm thế nào, nó đang "thương" người con trai lỡ đem lòng yêu nó chứ không phải "yêu". Nó sợ phải kết thúc khi vừa bắt đầu, nó sợ cậu bạn kia sẽ buồn rồi hai đứa sẽ chẳng nhìn mặt nhau được nữa.
Đầu tiên khi chuẩn bị bược vào mối quan hệ này, nó đã bảo rồi sẽ chẳng đi về đâu, nhưng không hiểu sao nó vẫn "say yes". Cậu bạn kia thì rất kỳ vọng ở nó, rất thương nó, muốn cùng nó đi cả cuộc hành trình.
Hiện tại thì nó vẫn đang vướng trong mối tơ vỏ ấy, nó là người thắt nút nhưng giờ lại chẳng biết mở nút sao. Tình trạng này kéo dài cả hai người vẫn chẳng đi được đến đâu, chắc chắn nó và cậu bạn kia cũng không hạnh phúc. Không biết đâu sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Vâu câu hỏi vẫn là liệu rằng có nên "Say Yes" khi biết rõ mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu.