“Theo đuổi” crush không thành công =))))))
Có lẽ là những cảm xúc của tuổi mới lớn, có lẽ là chưa đủ trải nghiệm, hoạ chăng là chưa tìm được ai khác, nên những gì về họ đều được mình xem là đặc biệt nhất.
Mình và bạn bằng tuổi, trước giờ mình chưa bao giờ để ý đến bạn, và bạn cũng chưa bao giờ để ý đến mình. Lớp học đối với mình là một nơi toàn những người xa lạ đến học, may mắn sẽ có vài đứa bạn quen chung lớp. Tóm lại là ở trường có áp lực, có mệt mỏi, và có buồn chán.
Là một cô thiếu nữ ở độ tuổi cấp 3, tất nhiên mình có crush, có thể là một người, cũng có thể là nhiều người. Bẵng đi một ngày, mình tia đến bạn. Bạn đi cùng xe bus, và bạn đi qua cùng cái hành lang đến lớp với mình, mặc dù tụi mình chả có lớp nào học chung.
Chẳng hiểu sao, sau vài lần tia ấy, mình thấy bạn thật đẹp.
Thật ra là bạn đẹp thiệt, điều này mình đã được “hội đồng” xác nhận. Đó là một cậu trai Mỹ trắng tóc nâu (brunette), cao hơn mình hai cái đầu, học ở high school và rất trầm lặng. Nghe có vẻ là khá bình thường nhỉ?
Mình là một con người mê trai vì sắc đẹp, từ nhỏ tới giờ đã vậy, lớn hơn thì không biết, nói chung từ từ rồi tính. Trai đẹp thì mình thấy nhiều, nhưng như bạn thì là lần đầu tiên. Nhiều lần mình đùa với đứa bạn thân là tao đã bị ấn tượng cực mạnh - “I was fascinated.”
Cậu bạn có mái tóc nâu dài, mượt mà như lụa và được búi tóc lên, nhìn có vẻ khá phong trần và lãnh đạm chăng? Nhưng nó hợp với bạn lắm. Góc cạnh của gương mặt bạn phải gọi là tỉ lệ cực đẹp, xương gò má cao, cằm V line, mũi cao, lông mày đậm và sắc nét, môi đầy đặn hồng hào, sắc da trắng sứ. Tuyệt đẹp nhất phải kể đến đôi mắt nâu cùng hàng mi dài đẹp đẽ đã khiến mình chết mê chết mệt ấy.
Mình chưa bao giờ thấy một ai đẹp đến nhường đó, chưa bao giờ thấy một ai dung hoà được vẻ đẹp cả nữ tính và nam tính. Có lẽ trong trăm ngàn người mới lấy được một như vậy.
Mình đã bị chính bản thân và đám bạn xúi dại khi rất tự tin đi bắt chuyện với trai =)))))))) Hành động của mình có thể nói là khá obvious T_T đáng buồn thay. Tính cách của cậu bạn đó thì nói chung không phải gu mình lắm, hoặc có lẽ là tại mình nên người ta mới vậy, hoặc có lẽ tụi mình chưa thân tới mức một introvert nặng như bạn đó mở lòng.
Và kết quả là sau 2 tháng mình phát hiện bạn ấy có bồ =)))))) hụt hẫng ngay giây phút đó lắm luôn. Ngày nhớ đêm mong, tính tháng tính ngày mà nhận lại kết quả như vầy thì đúng là quá xu cho mình. Theo thuật ngữ ngày nay, mình cũng suy ahihi, nhưng bây giờ cũng hết rồi, cảm xúc có lẽ là chết dần theo lời của đứa bạn mình chăng ?
Tới giờ tụi mình đã quay lại trường, và hiện tại mình không biết có nên bắt chuyện hay không. Mình muốn làm bạn với bạn đó theo kiểu gang gang, nên chắc là chỉ say “hi” thôi ha.
Xin lỗi vì mở bài mình vào một tràng văn tả vẻ đẹp họ ra sao, nhưng mà cái kết nó cảm lạnh quá nên mình quyết định huỵch toẹt ra luôn hihi. Mình bỏ chữ theo đuổi trong ngoặc kép ở đầu bài vì mình chưa từng thả thính thả thiếc gì hết, chỉ đơn giản là trò chuyện với bạn đó thôi, ít ra sĩ diện còn vớt vát lại chút đỉnh.
Nhưng nghĩ về nó vẫn khiến mình nhục ơi là nhục :((((

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất