Mình là Nam, 27 tuổi, đang làm việc ở một quán bar nhỏ tại Bình Dương. Thu nhập của mình từ 10–15 triệu/tháng, nghe có vẻ ổn – nhưng phía sau những con số ấy là một giai đoạn mà mình chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ đi qua.
Môi trường mình làm việc đầy cám dỗ: ăn chơi, cờ bạc, nói không ngoa là cả “vũng lầy”. Mình từng ghét cay ghét đắng những thứ đó, thậm chí còn tránh né mỗi khi nghe người ta bàn tán về chuyện đánh bài, cá cược.
Vậy mà một ngày nọ – ngày đã thay đổi cả cuộc đời mình, mình sa chân vào chính cái thứ mà mình từng khinh thường nhất: cờ bạc.
Lúc đầu thắng – rồi thua – rồi thua nhiều hơn thắng. Mình không nợ nần lớn, nhưng những khoản nhỏ đủ làm mình luôn túng thiếu, bế tắc, và thẫn thờ như một cái xác không hồn.
Mình từng nghĩ: “Giá như…”
Nhưng rồi nhận ra:
Không có “nếu” nào cả – chỉ có “bây giờ”.
Giờ mình đang bắt đầu lại từ đầu. Mình cố sống lại như cái phiên bản cũ – cái “mình” trước khi sa ngã. Mình biết sẽ rất khó, nhưng mình tin là mình làm được.
Nếu bạn đang đọc dòng này và từng như mình – mình mong bạn quay đầu. Rất khó, nhưng không phải không thể.
Hiện tại mình đang học một nghề mà mình yêu thích – nó giúp mình tách khỏi vũng lầy cũ, và thấy lại được một chút ánh sáng.
Mình đang trong giai đoạn nhạy cảm – nhưng cũng là giai đoạn phục hồi.
Mình tin, sẽ có một ngày mặt trời lại chiếu vào mình – và mình sẽ thấy được ánh sáng thật sự trong chính con người mình.