Hãy bắt đầu từ trận thua 0-6 của chelsea trước man city cuối tuần vừa rồi. Có lẽ trước khi trận đấu này bắt đầu sẽ ít ai hình dung ra được một kết quả tồi tệ như vậy sẽ xảy đến với The Blues. Đặc biệt khi họ vừa có chiến thắng rất đậm  5-0 trước Huddersfield Town. Đó là chiến thắng mà tân binh Higuain đã chơi rất hay, Hazard thì vẫn cực sắc sảo. Chính vì thế mà chelsea bước vào trận đại chiến với manchester city với thật nhiều sự kỳ vọng. Nhưng thật sự đây là một trận đấu siêu thảm họa với thầy trò ông Sarri. Họ cầm bóng nhiều, cũng có một vài cơ hội nhưng rồi lại thua.... tới 6 bàn không gỡ 
Siêu tiền đạo Aguero 
Biết rằng dù thua bao nhiêu trong bóng đá cũng là thua nhưng trận thua tủi hổ tới 6 bàn có lẽ đã nhấn mạnh rất nhiều yếu điểm trong lối chơi của chelsea mùa này.
Thứ nhất, Jorginho đã chơi quá tệ !

Không thể chạy nhiều, Không thể không chiến, Không thể thoát pressing vậy thì sao Jorginho có thể chuyền bóng. Hơn nửa mùa giải đã trôi qua nhưng đến giờ có lẽ Sarri vẫn chưa biết sử dụng đứa con cưng của mình sao cho thật hiệu quả. Liệu để cầu thủ người ý chơi thấp nhất trong sơ đồ 3 tiền vệ tại EPL liệu có đúng ? Thực chất Jorginho là mẫu cầu thủ rất hiếm có của bóng đá thế giới hiện tại. Anh cầm bóng cực hay, chuyền cực tốt, cực khéo léo. Tuy nhiên những khả năng đỏ chỉ thật sự phát huy khi anh phải đối đầu những đội bóng nhỏ hơn, trước những cầu thủ không theo sát anh như Fernandinho hay Gundogan ở trận vừa rồi. Cặp đôi tiền vệ của Man xanh đã bắt chết những vệ tinh xung quanh anh khiến anh không thể truyền đạt ý tưởng của Sarri tới đồng đội của mình. Có lẽ Jorginho chính là hình ảnh phản chiếu cho lối chơi Sarri ball. Màu mè, hoa mỹ nhưng không hiệu quả! Cầm bóng nhiều chuyền nhiều làm gì trong khi không tạo ra key pass, ít kiến tạo.


Thứ hai, liệu Sarri có quá bảo thủ ?

Ông xếp Kante chơi tiền vệ lệch phải và bắt anh ta phải chịu khó tấn công trong khi vốn dĩ anh là kiểu cầu thủ công nhân chuyên phòng ngự ở giữa sân. Rõ ràng Kante gây ra rất ít nguy hiểm tới hàng phòng ngự của Manchester City.

2 hậu vệ biên của chelsea đã chơi rất tồi trong trận vừa qua. Trong khi Alonso chịu khó tấn công nhưng lại chơi không hiệu quả, anh thường xuyên tung ra những quả tạt kém chất lượng bên phía cánh trái. Còn Azpilicueta thì lại chơi quá thụ động, cầu thủ người Tây Ban Nha hiếm khi dâng cao quá vạch giữa sân khiến việc triển khai bóng của Chelsea ở hành lang phải thực sự có vấn đề.

Và cuối cùng, Sarri-no plan B. Ông giáo người Ý là người ưa thích lối chơi chủ động kiểm soát. Sexy ball sẽ xuất hiện nếu kế hoạch A thành công tuy nhiên nếu nó thất bại thì mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi đóng đội bóng của Sarri sẽ chơi cực tệ, không thể tấn công và cũng phải phòng ngự thụ động.
Dù Sarri có khiến Napoli chơi hay thế nào thì hãy nhớ cuối cùng đội bóng miền nam nước ý vẫn không có được danh hiệu nào. Họ thường bị đuối vào cuối mùa khi không có những phương án B dự phòng chất lượng. Có lẽ vì vậy đừng ngạc nhiên nếu Sarri sẽ thất bại ở chelsea. Vì ở ông là sự đối lập rất lớn với Mourinho người có thể lập ra kế hoạch B, C, D thậm chí là Z nếu muốn. Gần đây suất hiện thông tin Jose đang được liên hệ để trở lại Chelsea. Nếu điều này xảy ra thì đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm:  Chelsea là bản sắc của sự thực dụng !
again ?