Theo Gemini cho biết, về mặt tổ hợp và chỉnh hợp của các sao trong tử vi thì sẽ có khoảng 520,000 đến 600,000 tổ hợp lá số tử vi. Lá số của mỗi chúng ta là 1 trong 600,000 tổ hợp đó.
Với mỗi tổ hợp lại có con đường riêng để đi đến sự giác ngộ. Tổ hợp 1 có con đường giác ngộ thông qua đọc sách, suy ngẫm và trí thức; trong khi tổ hợp 5,000 chỉ có thể giác ngộ thông qua khổ đau và mất mát. Song mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
Cùng là tổ hợp 1, nếu sinh ra trong gia đình nghèo sẽ có con đường giác ngộ khác với hoàn cảnh sinh ra trong gia đình giàu, tương tự: sinh ra ở Mỹ khác sinh ra ở Việt Nam, v...v.. Như vậy, nếu cho thêm các biến hoàn cảnh vào 600,000 tổ hợp thì số lượng con đường giác ngộ có thể lên đến hàng tỉ.
Không có con đường nào là đúng hơn con đường nào. Mỗi cá nhân cần tự tìm ra con đường đi tới sự giác ngộ cho riêng mình thay vì chạy theo "bậc thầy" nào đó.
Bạn có thể giác ngọ lúc đang cưỡi lạc đà
Bạn có thể giác ngọ lúc đang cưỡi lạc đà
Ngay chính Phật cũng đã dạy "Tự mình thắp đuốc lên mà đi" - tức là tự soi sáng, tự tìm con đường cho mình. Thầy Thích Nhất Hạnh đã viết trong quyển Duy biểu học rằng Bụt và tăng đoàn cũng chỉ là tăng thượng duyên nuôi dưỡng các hạt giống giác ngộ đã có sẵn trong mỗi người mà thôi. Vậy tức là Bụt hay tăng đoàn không thể cho chúng ta sự giác ngộ mà chúng ta đã có sẵn.
Vậy mà tôi thấy rất nhiều diễn giả tâm linh quảng cáo con đường đi tới giác ngộ của họ là đúng đắn và duy nhất. Rồi sau đó họ bán khóa học giác ngộ như bán túi xách.