Hà nội, 10/3/24
Hòa Bình, nơi anh lớn lên cũng có một người nhưng đã là ký ức, chỉ muốn quay lại và ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy vì thương vì muốn an ủi trái tim nhỏ bé từng vì anh mà run rẩy từng nhịp. Có những điều chưa dám nói, chưa dám làm nhưng thầm mong cô gái ấy tìm được hạnh phúc và chữa lành được trái tim tổn thương nhiều vết xước. Giờ anh đã sống tốt hơn rất nhiều rồi, có lúc hơi chột dạ vì tính trẻ con của anh. Có lúc khờ dại khiến mình sa vào những thú vui nhất thời. Có lúc khiến bản thân buồn bã cả ngày, chực chờ ai đó đến ôm ấp trái tim mệt mỏi. Nhưng thực sự anh đã kiếm tìm được một biến đỗ cho bản thân mình, anh chưa chắc chắn nhưng anh tin cô gái ấy, em yên tâm anh sẽ không để tính cách ngông cuồng của mình khiến cô ấy tổn thương như cái cách anh làm với em. Thấy em chạy theo những cuộc tình chóng vánh, những kẻ làm em khóc một mình hằng đêm khiến anh bất giác chạnh lòng. Thật đáng tiếc khi những thứ mình uốn nắn cho nhau lại để cho một người khác không phải chúng ta. Thế nhưng, anh sẽ chẳng quên được em, anh sẽ vẫn nhớ nhưng trái tim của anh đã có một người khác cũng cần nó, nhặt từng mảnh vụn vỡ lên và thích thú giữ làm của riêng. Anh chẳng tin được cuộc đời lại cho anh thêm một cơ hội nữa, đôi khi anh sợ bản thân mình lại không giữ được bình tĩnh, lại không biết trân trọng. Anh chỉ muốn là mình sẽ sống trọn vẹn khoảnh khắc này với họ.
Em biết không, có lúc anh nằm mơ, gặp được em ở một hoàn cảnh khác, chúng ta yêu nhau nhưng chẳng bao giờ có ngày chia ly ấy. Rồi anh bừng tỉnh, anh cảm thấy mọi thứ không thực. Tình yêu ấy thật đẹp trong giấc mơ , chẳng biết liệu có lúc nào đó em còn nhớ một người như anh? Anh thầm cảm ơn cô gái đã đi cùng anh tuổi 17 đẹp nhất ấy vì cho anh cảm nhận trọn vẹn được tình yêu đầu tiên, hiện tại cũng sẽ được 3 năm nếu như chúng ta vẫn còn là "chúng ta".
Em nói đúng, sẽ có lúc anh và em vụt qua nhau như những người dưng. Em nói đúng, anh chỉ là một đứa trẻ to xác chưa hề biết trân trong người ở bên cạnh mình lúc khó khăn. Thật tệ khi em lại là cô gái ở cạnh anh lúc anh trong quá trình trưởng thành. Được bên cạnh nhau một đoạn thực sự cũng là một cái duyên nợ. Anh tin chúng ta sẽ gặp được người mà chúng ta cần gặp. Cho đến phút cuối em vẫn ủng hộ anh theo đuổi thứ mà anh thích, một cách dịu dàng đến đau lòng. Khiến anh chẳng bao giờ có thể quên được...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

