Lời nói đầu, đây là lầm đầu tiên mình viết bài và bài viết dựa trên quan điểm cá nhân và kinh nghiệm của mình. Vì vậy nếu có sai sót hãy góp ý và bỏ qua cho mình nhá •_•
Để biết được cô đơn có phải là một điều tuyệt vời hay không, trước hết ta phải hiểu rõ cô đơn là gì. Cô đơn là một trạng thái cảm xúc phức tạp và thường gây khó chịu, đáp ứng lại với sự cách ly xã hội. Cô đơn thường bao gồm cảm giác lo lắng về sự thiếu kết nối hay thiếu giao tiếp với những cá nhân khác, cả ở hiện tại cũng như trong tương lai. Như vậy, người ta có thể cảm thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh có nhiều người. Nguyên nhân của sự cô đơn rất đa dạng, bao gồm các vấn đề về xã hội, tâm thần, tình cảm và các yếu tố thể chất. Các nghiên cứu cho thấy sự cô đơn là một hiện tượng phổ biến trong xã hội loài người ở mọi đối tượng, tầng lớp.
Sự cô đơn như một bản chất của con người. Mỗi con người đến thế giới này chỉ một mình, đi qua suốt cuộc đời như một kẻ riêng biệt, và cuối cùng cũng chết một mình. Sự cô đơn thường đi chung với những ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang đến và là bước đệm dẫn đến một thứ tồi tệ hơn...trầm cảm! Vậy vì sao mình lại nói cô đơn là một điều tuyệt vời trong khi nó đem lại rất nhiều ảnh hưởng xấu với con người. Theo quan điểm của mình thì khi ta cảm thấy cô đơn đó chính lúc mà chúng ta tập trung nhất là khoảng thời gian tuyệt vời để ta nhìn nhận lại bản thân, liệu ta đã đủ tốt chưa? Lý do gì khiến ta cảm thấy cô đơn? Và ta nên làm gì vào lúc này? Lúc đấy từng câu hỏi sẽ lần lượt nảy lên trong đầu bạn và công việc của bạn là phải trả lời hết những câu hỏi đó rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng trên thực tế để giải quyết được những vẫn đề đó là một điều rất khó để thực hiện. Đòi hỏi bạn phải có một ý chí mạnh mẽ, kiên định thì mới có thể vượt qua. Sự cô đơn như là một bài kiểm tra thử thách con người bạn nó giúp bạn mạnh mẽ lên từng ngày hoặc có thể khiến bạn tồi tệ thêm. Nhưng bạn nên nhớ những con người mạnh mẽ nhất là những con người cô đơn nhất! Vậy tại sao người ta có thể vượt qua được còn bạn thì không? Sự cô đơn có thể kéo bạn xuống vực thẳm nhưng cũng có thể là bàn đạp giúp bạn đi lên. Thế nên đừng cố gắng tránh né sự cô đơn mà hãy học cách chấp nhận nó, thích nghi với nó. Vì nó cũng là một phần bản chất của con người, của cuộc sống và là một phần của khó khăn, càng tránh né thì chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Chấp nhận sự cô đơn, rút ra bài học từ nó và từ sự cô đơn đó bạn sẽ tốt dần lên theo thời gian. "Cô đơn tạo nên một con người mạnh mẽ!". Đó là sự tuyệt vời của cô đơn.