Có chuyện gì đang xảy ra đối với các mối quan hệ hiện nay vậy ?
Q: Có chuyện gì đang xảy ra đối với các mối quan hệ trong xã hội ngày nay vậy? Trả lời bởi: Jasmin Mous, đi du lịch khắp thế giới...

Q: Có chuyện gì đang xảy ra đối với các mối quan hệ trong xã hội ngày nay vậy?
Trả lời bởi: Jasmin Mous, đi du lịch khắp thế giới trong một năm
__________
1)First sex, then love. Tất cả những người xung quanh tôi, ai cũng hook up trước sau đó mới đi đến cân nhắc quyết định có ở bên nhau hay không.
2)Các mối quan hệ thường ngắn ngủi. Mọi người thường vứt bỏ các mối quan hệ của họ nhanh như cách chạy đua với thời trang. Họ cho rằng số lượng hơn chất lượng. Và việc hẹn hò trực tuyến đã biến người ta thành một mặt hàng tiêu dùng và thậm chí là hàng dùng một lần.
3)Hiếm khi có một mối quan hệ nào nghiêm túc. Khi bạn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, người ta sẽ nhìn bạn như thể bạn là người ngoài hành tinh.
4)Thay vì nhìn vào những đức tính tốt đẹp, thì người ta thường dễ bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Đó là lý do vì sao mà một chàng trai có xe hơi, có tiền thường được nhiều phụ nữ vây quanh. Vẻ bề ngoài là vậy, nhưng thật ra anh ta là một bad boy. Giá trị đạo đức và sự ổn định về mặt cảm xúc không còn hấp dẫn nữa.
5)80% phụ nữ đang cạnh tranh để có được 20% nam giới.
6)Nhiều người khi bước vào một mối quan hệ nghĩ rằng họ có thể thay đổi một ai đó. Nhưng không, bạn không thể làm điều đó và sẽ không bao giờ có thể là chất xúc tác cho điều đó. Hãy tỉnh táo.
7)Phụ nữ thường sẽ công khai mối quan hệ nhanh hơn khi họ cảm thấy an toàn. Đàn ông sẽ không công khai cho đến khi họ sẵn sàng.
8)Không có sự hy sinh cho tình yêu cả. Tại sao bạn lại phải hy sinh công việc để dành thời gian cho những mối quan hệ của mình trong khi bạn hoàn toàn có thể có những ngày tốt đẹp mỗi ngày? [1]
Footnotes: [1] What Is Wrong With Relationships In Today’s Society?
___________
Phản hồi bài viết:
Sean Lana: Tại sao bạn không đề cập đến cách mọi người thay thế mối quan hệ của họ bằng điện thoại di động. Nghiêm túc mà nói, tôi đã thấy một cặp vợ chồng đi ăn ở nhà hàng, nhưng hai tay thì ôm lấy điện thoại và lướt Instagram, trong khi rõ ràng họ có thể cùng nhau có những giây phút tuyệt vời.
Natalie Silva: Điểm cuối cùng "Không có sự hy sinh cho tình yêu cả. Tại sao bạn lại phải hy sinh công việc để dành thời gian cho những mối quan hệ của mình trong khi bạn hoàn toàn có thể có những ngày tốt đẹp mỗi ngày?" đúng quá, không thể đúng hơn được nữa.
Giây phút một người kết thúc một mối quan hệ, anh ấy/cô ấy tải Tinder về. Họ tan vỡ nhưng mà họ vô cùng mâu thuẫn khi nghĩ rằng hẹn hò với người mới sẽ có thể chữa lành mọi thứ, tôi tránh họ như tránh tà vậy.
Utkarsh Suryavanshi: Ôi bạn ơi, bạn đã đúng về mọi điều trong bài. Có quá nhiều thứ đã hủy hoại xã hội ngày nay. Khách quan mà nói về cả hai giới, đó là chủ nghĩa vật chất quá mức và niềm tin rằng con người cũng giống như những loại công cụ vậy.
Những kẻ ngốc gọi đó luôn gọi đó là sự tiến bộ mà không nhận ra mối nguy hiểm mà xã hội đã đặt vào.
Srijit Sarkar: Thật không may, phần lớn không thích thừa nhận những điều đó. Đôi lúc chúng ta sai lầm và sâu bên trong chúng ta thừa biết điều đó. Ngoại hình, danh tiếng, tiền bạc và những thứ đại loại như thế đã khiến chúng ta lạc lối và thay đổi nhận thức của chúng ta.
Đó là lý do tại sao chúng ta là con người. Chúng ta là những kẻ ngốc trong tình cảm, chỉ biết nhìn đến những thứ bề ngoài mà chẳng nhìn vào sâu thẳm bên trong.
_________
Source: https://qr.ae/TV2MDX

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Xét thử từng khía cạnh nhé:
1. First sex then love.
Xã hội đang có xu hướng đề cao tình dục và hạ nhục tình yêu. Cái này mình công nhận. Để have sex với 1 người thì dễ hơn nhiều so với yêu được 1 người. Nhưng bản thân mình thì nghĩ rằng "oh, tình dục thì liên quan gì tới tình yêu? Mấy ai hiểu được sự kết nối của 2 vấn đề này?".
Từ bao giờ chúng ta coi sex là mục đích của tình yêu vậy? Trước đây (20 năm trước) việc đề cập đến sex còn kín đáo và tế nhị lắm, ngượng mồm lắm, giờ thì cứ vèo vèo như chuyện chào hỏi hàng ngày. Lên giường chưa bao giờ và cũng không bao giờ là chìa khóa để bước vào trái tim của 1 người, dù đó là đàn ông hay đàn bà.
Mình cho rằng đàn ông lên giường để được hưởng cảm giác yêu, còn phụ nữ lên giường để thể hiện tình yêu. Điều đó có nghĩa là phải có tình yêu trước thì việc lên giường mới thực sự có ý nghĩa. Còn không thì nó chỉ là nháp, là test khả năng... mà thôi. Và sẽ thật sai lầm khi dùng bản test để kết nối với tình yêu của bạn.
Muốn have sex, cứ tự nhiên. Cứ tìm cách thỏa mãn dục vọng của bạn trước đã, bởi nó nhanh đến và mạnh mẽ hơn những rung động của tình yêu. Chỉ đến khi bạn tĩnh tâm, bạn dừng ham muốn tình dục ở người khác, bạn mới để ý đến những rung động nho nhỏ trong trái tim, thì lúc đó bạn mới cảm nhận được tình yêu; hoặc bạn có thể tìm kiếm tình yêu trước khi cần đến tình dục, điều đó hoàn toàn bình thường.
2. Các mối quan hệ (tình yêu) thường ngắn ngủi.
Bởi người ta chưa hiểu hoặc không hiểu đúng về tình yêu. Trên phim, truyện, nghe kể... thì người ta nghĩ chỉ cần có được tình cảm của 1 người là xong, kiểu như thi tốt nghiệp để có tấm bằng vậy. Nhưng tình yêu không như thế. Tình yêu là 1 loại tình cảm, mà tình cảm thì mong manh, dễ tan, dễ vỡ, không duy trì được lâu. Có khi ở bên cạnh người bạn yêu cả ngày thì cũng chỉ có 1 vài giây phút bạn nhận ra bạn yêu họ, còn hầu hết là như 2 người bạn.
Tình yêu muốn duy trì cần cố gắng, vun đắp hàng ngày. Nó như dã tràng se cát vậy. Mọi cố gắng của bạn ngày hôm trước có thể chỉ qua 1 giấc ngủ đã tan biến, thay bằng những cảm xúc khác. Nên bạn cần phải cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng nó hàng ngày. Đừng nghĩ có được họ rồi (nhận lời yêu, nhận lời cưới hoặc gì đó tương tự) mà cho rằng họ sẽ mãi yêu bạn. Chính vì ko hiểu về tình yêu nên bạn chẳng giữ được tình yêu.
3. Hiếm khi có 1 mối quan hệ nào nghiêm túc.
Chuyện này giống như tìm người phù hợp với bạn trong số hàng tỉ người vậy. Nếu bạn nghĩ thế thì bạn sẽ sai lầm. Bởi thế giới hàng tỉ người, nhưng số người bạn gặp lại có khi chưa tới vài trăm. Số người bạn có thể tiếp cận để có 1 mối quan hệ (chưa nói nghiêm túc hay không) có khi chỉ vài chục, thậm chí dưới 10 người. Nên thực ra số mối quan hệ của 1 người không nhiều đâu.
Phải điều chỉnh lại tham số trên thì bạn mới thấy bạn đang phung phí các mối quan hệ thế nào. Chính vì bạn không trân trọng mỗi người mà bạn gặp được, cứ nghĩ rằng đời còn dài, zai còn nhiều (hay gái cũng vậy, nói zai cho vần thôi) nên bạn mới thấy ít mối quan hệ nghiêm túc. Nghiêm túc hay không là do chính bạn xác định ngay từ đầu. Còn bạn không thể biết người kia có nghiêm túc với bạn không, huống hồ những người lạ ở ngoài.
Ngoài ra có 1 bí mật là: Nếu bạn nghiêm túc thì người ta sẽ nghiêm túc với bạn và ngược lại. Thử trêu chọc 1 người nghiêm túc xem, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra bạn không thể đùa với họ được, và bạn sẽ ngay lập tức phải điều chỉnh hành vi, hoặc là phải dừng mối quan hệ đó lại.
---
Mấy vấn đề còn lại mình sẽ chia sẻ thêm sau.
- Báo cáo

Solomon Grundy
80% phụ nữ đang cạnh tranh để có 20% nam giới ? Câu này là viết ngược à ? Hay là tôi đang chưa hiểu đúng ?
- Báo cáo
Thienan
20% nam giới giàu :))) Chắc viết thiếu 2 chữ " Giàu Có " r đó
- Báo cáo

Solomon Grundy
Thực ra tôi nghĩ là tôi bắt đầu hiểu, là 20% nam giới "đàng hoàng tử tế", "đàng hoàng tử tế" có nghĩa là ngoại hình được, sự nghiệp được, sức khỏe được, nhân cách được,... Kiểu người nam giới đó có khi hiếm hơn cả phụ nữ đẹp
- Báo cáo