Chào mọi người. có ai gặp tình trạng khi mình lười làm gì đó, ví dụ nấu ăn. làm việc nhà, đi ra ngoài, .. đầu mình tự nhiên có những suy nghĩ kiểu tại sao phải làm thế. Và đầu mình bắt đầu hình dung là sau khi làm thế thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả, ví dụ thay vì 1 h làm việc nhà thì mình thấy 1h lướt facebook có hiệu quả hơn ( mà rõ ràng là viện cớ ) vì sau đó ít nhất đầu óc sẽ có thêm thứ gì đó mới mẻ còn làm những việc lặp lại thì không. Ai có thể giúp mình thông não để đánh bay những suy nghĩ này được không. Mình lười, là rõ, nhưng mình muốn tìm ra chính xác mình đang gặp cái gì, thường khi mình ngại hoặc miễn cưỡng làm gì đó, đầu mình sẽ luôn đưa ra những câu hỏi tại sao, khá khó chịu