Sống trong một xã hỗi đầy những xô bồ,vội vã hiện nay đôi khi chúng ta hãy thử sống chậm lại một chút để tìm hiểu về cuộc sống tươi đẹp là như thế nào.
Đầu tiên,được sống có lẽ là một điều tốt đẹp nhất đối với mỗi người,vì khi sống ta mới được trải nghiệm,làm những điều mà bản thân ta muốn làm.
Trong cuộc sống hoài bão là thứ khiến ta cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày và khiến cuộc sống ý nghĩa hơn
Gia đình là thứ tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho chúng ta.Khi mệt mỏi chỉ có nhà là nơi ta có thể trở về để nghỉ ngốc một người cha với một bờ vai cho ta dựa vào, một người mẹ luôn săn sóc chăm lo cho ta dù đã lớn khôn trưởng thành.
Và cuối cùng có lẽ là tình yêu là thứ tốt đẹp và quan trọng nhất trong cuộc đời này.Nó luôn cho ta hạnh phúc,cảm giác yên bình ấm êm nhất.
Đó là một số suy nghĩ riêng của mình.Còn các bạn thì sao nhỉ ?