Có ai thích làm việc ở quán cà phê như mình hông?
Dạo này được đi chơi nhiều, lại đạp xe thường xuyên có thời gian để nghe audio. Dù mình vẫn chưa tâm đắc audio nào cả, nghe mà đầu...
Dạo này được đi chơi nhiều, lại đạp xe thường xuyên có thời gian để nghe audio. Dù mình vẫn chưa tâm đắc audio nào cả, nghe mà đầu óc cứ quay quay nghĩ mông lung cái gì đó. Chính vì lẽ đó mà mình bắt đầu có hứng viết trở lại. Chu choa ơi, thật là bất ngờ hen. Đúng là khi không gian không còn tù túng nữa thì con chữ cứ thế tuôn trào như thác đổ. Việc quay trở lại viết blog là một điều gì đó khá thú vị, khi mà có thời gian đặt tay lên bàn phím nhưng mình hoàn toàn không biết viết gì.
Năm nay mình vừa khởi động bằng các chuyến đi cắm trại, tính về sẽ không viết gì đâu nhưng cũng ráng…Viết một bài, có bạn khen, có bạn nhắn tin rủ rê hợp tác mình lại hào hứng viết bài tiếp theo. Nói thật là mình chỉ viết những gì mình trải nghiệm qua, chứ ngồi một chỗ mà tưởng tượng ra cái gì đó viết thì…eo ơi, chịu, mình không làm được. Bởi trải nghiệm là chất xúc tác khiến mình có thể viết một cách thoải mái và chân thật nhất có thể.
Vậy chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói đến chính là LÀM VIỆC Ở QUÁN CÀ PHÊ. Cái này nói ra cũng hơi “nhạy cảm” vì không phải công việc nào cũng sẽ thoải mái ra quán để làm việc, nhưng mình may mắn có công việc tự chủ về thời gian nên mình có thể tung tăng bay nhảy từ quán này sang quán khác. Quy chung lại, thì mình ưng có mỗi 2 quán bên quận 7, gần chỗ làm cũng như chỗ ở của mình. Đó là The Coffee House (trên đường Lâm Văn Bền) và Ollin Cafe (trên đường Nguyễn Thị Thập). Mình cũng có đi Cộng Cà Phê, The Coffee House Nguyễn Thị Thập, các quán khác gần nhà… Nhưng với sự khó tính tồn tại trong người nên để chọn một quán ưng ý thật sự không dễ đâu nha.

Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com
Đầu tiên, với mình là không gian rộng, càng rộng càng tốt, nhiều ánh sáng. Tiếp đến là nhạc, nhạc phải có chút gu tí, không cần phải chill chill buồn ngủ, mà phải phù hợp với không gian. Thức uống không cần quá cầu kì và nhiều món, đôi khi nhiều lựa chọn lại không hay. Cuối cùng, vâng, cuối cùng là…toilet phải sạch sẽ. Mình đã đi toilet bên Cộng Cà Phê / The Coffee House Nguyễn Thị Thập thì ôi thôi, cảm giác…hơi “fail” khi bước vào. Nói thật, tiêu chí đánh giá của mình chắc cũng khác người, đó là dựa vào toilet khi vào quán cà phê hay khách sạn. Với mình, chỗ đó sạch thì mọi thứ khác cũng sẽ chỉnh chu phần nào.
Ở phòng mình, mình có thể decor một chiếc bàn làm việc ngay cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài nhưng mình đã từng thử làm việc tại phòng, lúc nào thấy cái giường là cũng buồn ngủ và chỉ muốn lên giường ngủ mà thôi. Huhu. Có lẽ sau này nếu muốn làm việc tại nhà thì mình sẽ có phòng làm việc riêng mới được. Âm thanh ở quán cà phê tuy hỗn tạp, nhưng với mình đó lại khiến mình có thể tập trung cao độ thay vì chỉ ở trong một không yên tĩnh. Lạ ha, nhưng mình có đọc sơ sơ đâu đó trên google là có một số âm thanh khiến bản thân trở nên tập trung hơn. Như tiếng mưa, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc hay âm thanh hỗn tạp trong quán cà phê…
Thời gian làm việc hiệu quả nhất với mình chắc chỉ khoảng 4 tiếng đổ lại, sau thời gian đó thì mình bắt đầu mông lung. Đâm ra, những việc quan trọng mình sẽ chủ yếu tập trung vào buổi sáng để giải quyết cho xong. Vì giờ mọi việc đều có thể xử lý 80% trên điện thoại nên mình sẽ thường xuyên ghi chú lại. Đây là cách khá hiệu quả nếu phải thường xuyên di chuyển và giải quyết những công việc quan trọng. Nên Macbook mình xài chỉ sự dụng để xử lý số liệu, giải quyết các việc mà không thể thao tác trên điện thoại. Mà điều đó có nghĩa là mình sẽ có nhiều thời gian rảnh trong ngày, lúc đó mình thường dọn dẹp phòng, xử lý những công việc linh tinh mà không phải tập trung quá nhiều. Mình muốn tận dụng tối đa việc tập trung cho công việc quan trọng.
Vì lẽ đó, mình đã chọn quán cà phê là nơi để nhìn thả hồn tập trung trong 4 tiếng đồng hồ tối đa. Nhiều người nghĩ là làm việc càng nhiều sẽ càng hiệu quả, với mình thì còn tuỳ vào tính chất công việc. Đôi khi chúng ta không cần làm quá nhiều mà chỉ cần tập trung năng lượng cho những việc quan trọng mà thôi thì có khi hiệu quả gấp đôi gấp ba so với việc chạy theo thời gian công việc. Bởi có rất nhiều vị trí công việc đòi hỏi phải theo đúng thời gian quy định, mấy giờ vô làm, nghỉ giải lao bao lâu và mấy giờ thì về. Nên suy cho cùng, nếu có cơ hội làm một công việc tự chủ thời gian thì bạn nên cảm thấy may mắn vì điều đó.
Có hai yếu tố cơ bản để mình tập trung khi làm việc: Một là chọn ưu tiên công việc gì nên làm trước, công việc gì nên làm sau. Hai là xử lý dứt điểm công việc đó để tránh phải làm lại nhiều lần. Nên một khi mình đã xác định làm gì trong ngày hôm đó thì mình luôn cố gắng làm cho xong, tránh để phải kéo dài qua ngày hôm sau. Trừ những việc mình bị phụ thuộc bởi đối tác.
Chia sẻ của mình có lẽ mang tính chung chung, nói thật mình không phải dạng quá đào sâu nghiên cứu tìm hiểu một cái gì đó. Vì thế nó chỉ mang tính trải nghiệm cá nhân và đúc kết kinh nghiệm mang lại. Nếu cảm thấy hữu ích đừng quên cho mình một cái “like”, một “upvote” hoặc một “comment” để chia sẻ những quán cà phê làm việc thú vị mà bạn biết cũng như những mẹo làm việc hiệu quả nha! Mọi lời góp ý của các bạn, dù tích cực hay tiêu cực mình đều cảm thấy rất trân trọng vì nó giúp mình có động lực để viết, để cải thiện bản thân từng ngày.
Trần Hoàng Ngọc Bích.
Sài Gòn, ngày 4 tháng 3 năm 2021.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất